Tiết học mơ ước của học sinh khuyết tật Thụy AnCác em học sinh Thụy An - những em nhỏ rất ít khi được ra ngoài vui chơi - đã có một ngày đầy ắp niềm vui khi hòa mình vào thiên nhiên và thỏa sức khám phá “Nông trại vui vẻ” tại Ba Vì trong những ngày cuối tháng 6 - tháng hành động vì trẻ em.
Học sinh khuyết tật Thụy An trải nghiệm “Nông trại vui vẻ”Một ngày cuối tháng 6 nắng gắt không làm chùn bước các em học sinh từ Trung tâm Phục hồi chức năng Người khuyết tật Thuỵ An tham gia ngày trải nghiệm tìm hiểu thiên nhiên và phát triển kỹ năng xã hội tại Ba Vì, Hà Nội.
Giỏ hoa đan thủ công của trẻ khuyết tật gây sốt dịp 20/10Những giỏ hoa kết hợp giữa hoa tươi cao cấp và giỏ đan thủ công của trẻ em tại Trung tâm Phục hồi Chức năng người Khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) thu hút bất ngờ dịp 20/10 năm nay.
Người sống sót từ ca mổ tách rời 37 năm trước: "Tết tôi luôn nhớ anh trai"Sinh ra với số phận kém may mắn, trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ, "chết đi sống lại" nhiều lần, Nguyễn Đức vẫn nỗ lực mỗi ngày để làm trụ cột gia đình, sống một đời ý nghĩa.
"Đến với trẻ khuyết tật bằng tấm lòng người cha, người mẹ mới... trụ được"Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung căn dặn người làm công việc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật phải bằng trái tim và lương tâm. Chỉ làm vì đồng tiền dễ biến cơ sở chăm nuôi trẻ thành nơi tiêu cực.
Hơn 1.000 cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật Quảng NamLần đầu tiên, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội chợ việc làm dành riêng cho người khuyết tật. Hơn 1.000 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật được các đơn vị giới thiệu tại hội chợ.
Người đàn ông gần 30 năm sửa xe miễn phí ở Đà NẵngTrên vỉa hè ngã tư đường ở Đà Nẵng, người dân đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông trung niên cùng chiếc xe treo tấm bảng ghi dòng chữ "Bơm, vá xe miễn phí cho học sinh - người khuyết tật".
Chuyện về cô giáo có tình yêu đặc biệt với trẻ đặc biệtCô Nguyễn Thị Tú Trân (sinh năm 1981) đã có hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Việt Nam đặt mục tiêu hòa nhập toàn diện cho người khuyết tậtNgày 15/10, tại vùng Umbria, miền Trung Italia, Hội nghị G7 về Hòa nhập và Người khuyết tật đã chính thức khai mạc.
Hàng nghìn phần quà giúp "thắp sáng niềm tin" cho trẻ em khuyết tật ở ĐBSCLNhân dịp Tết Trung thu, Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã vận động, hỗ trợ hàng nghìn phần quà trao tới trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu vượt khó ở ĐBSCL.
Chàng trai khiếm thị giành học bổng Úc: "Ngoài mẹ, không ai tin tôi có thể"Hành trình chinh phục học bổng kéo dài suốt ba năm, với hai lần bị từ chối nhưng chàng trai khiếm thị Hoàng Nhật Minh không bỏ cuộc. Lần thứ 3 anh thành công và nhận học bổng Chính phủ Australia.