Thầy giáo 34 năm bám bản gieo chữ cho học sinh CơtuTự nguyện xung phong đến vùng cao Quảng Nam gieo chữ cho học trò đồng bào Cơtu, đến nay người thầy giáo ấy đã có đến 34 năm bám bản, bám trường gắn bó với học sinh nơi thâm sơn cùng cốc.
Học sinh Cơtu trổ tài thi nấu ăn chào mừng năm mớiGần 100 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Tây Giang (Quảng Nam) vừa tổ chức trổ nghề nấu nướng trong lễ hội “Ăn mừng lúa mới” và “Liên hoan văn hóa ẩm thực truyền thống” do huyện Tây Giang tổ chức.
Mưa lũ phá nát đường, người dân bắc cầu tre qua vực sâuMưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường ở xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có những đoạn bị đứt gãy, người dân phải đi lại bằng cầu tre.
Học 2 buổi/ngày tại các xã biên giới của thành phố rộng nhất nướcTheo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, các địa phương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với những trường đủ điều kiện.
Khai trương trung tâm giới thiệu sản phẩm của người Cơtu phục vụ du lịchChiều 17/11, tại TP Hội An, trung tâm giới thiệu nghề đan lát và sản xuất đẳng sâm của người Cơ Tu (Quảng Nam) đã được khai trương để giới thiệu đến du khách gần xa.
Chương trình mục tiêu quốc gia: Giữ bản sắc văn hóa Cơ tuÔng Bhling Mia - Bí thư huyện ủy Tây Giang, Quảng Nam - khẳng định bản sắc văn hóa là giá trị trường tồn của mỗi dân tộc, nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Người Cơtu ở Quảng Nam “Tạ ơn rừng”Trong hai ngày 20-21/2, chính quyền và đồng bào Cơtu huyện Tây Giang (Quảng Nam) tổ chức làm lễ hội khai năm “Tạ ơn rừng” - một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh được đồng bào Cơtu nơi đây lưu giữ từ bao đời nay.
Quảng Nam: Đưa điệu múa Cơtu vào trường họcNhằm bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của văn hóa dân tộc Cơtu, nhiều đơn vị trường học ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) đã bắt đầu đưa múa trống chiêng rồi múa tung tung za zá vào trường học.
Ngày trở về đặc biệt của thầy giáo 40 năm bám bảnSau khi tốt nghiệp, năm 1985, thầy Trần Trực vác ba lô lên vùng núi cao biên giới nhận nhiệm vụ. Sau 40 năm miệt mài gieo chữ, tạm biệt núi rừng, thầy trở về với gia đình.
Cô gái trẻ Cơtu với ước mơ đưa du lịch cộng đồng bản địa đến với du kháchCô gái trẻ người Cơtu Clâu Lanh (SN 1989, ở làng Ra-Ê, xã A-Ting, huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã lập nên một dự án khởi nghiệp mới lạ với đồng bào miền núi, ước mơ đưa du lịch cộng đồng bản địa đến gần hơn với du khách thập phương.
Công ty lữ hành và sản xuất mây tre kết nối để thúc đẩy du lịch vùng cao30 công ty lữ hành và các tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mây tre, dược liệu vừa có chuyến khảo sát nhiều điểm du lịch văn hóa ở huyện vùng cao Đông Giang, Quảng Nam để thúc đẩy du lịch.
"Người mẹ" của hàng trăm học sinh đồng bào CơtuĐang làm Hiệu trưởng một trường mầm non ở đồng bằng, theo tiếng gọi của một huyện miền núi vừa được tái lập. Bất chấp những khó khăn, cô Hồ Thị Liễu khăn gói lên đường. 15 năm gắn bó với học sinh đồng bào Cơtu, giờ cô là mẹ của các con ở vùng biên biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam).