8 ngày phơi nắng mới ra một mẻ muối, diêm dân xót xa bán giá 1.000 đồng/kgGiá muối giảm so với năm ngoái, nhiều diêm dân ở Bến Tre cho biết, dù làm việc vất vả hơn vẫn không đủ tiền cho con ăn học.
1 giờ truy bắt đối tượng đâm thiếu tá công an rồi bỏ trốn ở Hòa BìnhPhun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà người khác, khi công an đến gặp mời lên trụ sở làm việc, ông Khượp dùng dao đâm cán bộ công an Hòa Bình trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng.
Nhiều nơi ở TPHCM có mưa to, gió giật mạnh cấp 7Mây dông phát triển tại khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè, có xu hướng mở rộng sang huyện Bình Chánh, quận 7. Nhiều nơi TPHCM có mưa, gió giật mạnh.
Chuyện khốn khổ ở nơi "trồng lúa đắng… bò cũng không ăn"Đứng giữa cánh đồng lúa khô hạn, nông dân ấp Ô Răng, xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) than thở "lúa giờ đắng lắm, cắt về bò cũng không ăn".
Bắt giữ đối tượng chém thương vong 3 người ở Cần ThơSau khi gây ra 2 vụ án cố ý gây thương tích ở Kiên Giang, Cường tiếp tục chạy qua Cần Thơ chém 3 người thương vong.
Ruộng hành tưới đẫm mồ hôi dưới chân núi lửa cổ lớn nhất đảo Lý SơnSau hàng triệu năm, nham thạch núi lửa phong hóa tạo nên loại đất đặc biệt giúp hành, tỏi Lý Sơn có chất lượng thơm ngon.
Du lịch Việt Nam thiếu vắng "sức mạnh kể chuyện"?Những câu chuyện có điểm khác biệt, thú vị, chạm được vào cảm xúc của du khách là điều mà chúng ta đang thiếu vắng, cần làm tốt hơn trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến gay gắt hiện nay.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Nhân loại vật lộn trong khủng hoảng thiếu nước ngọtNhiều nông dân sinh sống ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và trên thế giới đang chật vật tìm nước ngọt. Biến đổi khí hậu, khiến lượng nước sụt giảm nghiêm trọng.
Đảng viên trẻ tiên phong lập thân, lập nghiệpĐội ngũ đảng viên trẻ là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chiếm lĩnh tri thức, phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương...
Làng nghề hơn 500 năm tuổi biến cỏ dại thành sản phẩm xuất ngoạiTừ cây cỏ bàng mọc tự nhiên, hơn 500 năm trước, người dân làng Phò Trạch (Thừa Thiên Huế) đã tạo ra các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống.
Nghề "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" của người dân Cần GiờNhững diêm dân ở Cần Giờ (TPHCM) phải làm việc dưới cái nắng 37 - 38 độ C trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h. Công việc nặng nhọc khiến tay chân của các diêm dân đều nứt toác, làn da xám xịt…