Tôi lên đường để bảo vệ non sông34 năm trước, theo tiếng gọi của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên đã lên đường bảo vệ non sông. Để lại sau lưng mình mái trường, bè bạn, người yêu và gia đình, cha mẹ… họ nguyện hiến tuổi xuân mình cho quê hương đất nước.
Khát vọng hạnh phúc của những nữ thanh niên xung phongChiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, những nữ thanh niên xung phong ngày ấy bởi cống hiến tuổi xuân và xương máu cho quê hương nên lỗi hẹn với hạnh phúc của riêng mình...
Đừng để thêm nỗi đau với người lính năm xưa nữa!Bị chấn thương do bom Mỹ dội gây sức ép, đồng đội và những người chứng kiến đều sẵn sàng làm chứng, đặc biệt ông Phan Thanh Nhì còn được cấp sổ bệnh binh. Tuy nhiên, sau 35 năm ông vẫn không được hưởng một đồng chế độ là quá thiệt thòi đối với một người đã từng cống hiến tuổi xuân cho độc lập, thống nhất dân tộc.
Những người lính mải miết giúp đờiCống hiến tuổi xuân cho đất nước, chiến tranh qua đi, các ông trở về với những vết thương trên cơ thể, cứ trở trời lại đau nhức. Tuổi cao, sức yếu nhưng bản chất của người lính cụ Hồ không cho phép các ông thờ ơ với những cảnh đời cần giúp đỡ.
NSƯT Vũ Thắng Lợi tuổi 41 chỉ dám "khoe" concert, hiếm hoi hé lộ về bà xã"Tôi chỉ muốn "khoe" các live concert của mình. Nếu làm việc có thành quả mà chỉ khoe cái nọ cái kia, tôi thấy chẳng là gì so với nhiều người khác", nam ca sĩ nói.
Sáng kiến An toàn giao thông 2025: "Có ý tưởng có thể áp dụng ngay"Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, có những sáng kiến an toàn giao thông có thể được áp dụng ngay vào thực tiễn, tuy nhiên các ý tưởng này rất cần các nguồn lực tài trợ từ doanh nghiệp.
Mã số 5840: Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh traiGhép gan là cơ hội sống duy nhất đối với anh Phan Anh Văn (trú Đà Nẵng). Dù em gái có hiến gan, nhưng gia đình lao động nghèo này đứng trước bế tắc khi đã kiệt quệ với chi phí cho ca phẫu thuật.
Đêm nhạc lan tỏa khát vọng cống hiến “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu"Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" là nơi âm nhạc vun đắp niềm tin yêu của nhân dân với Đảng và lan tỏa khát vọng cống hiến cho đất nước.
Chiến sĩ 61 lần hiến máu, tiểu cầu lái xe "0 đồng" chở bệnh nhân nghèo61 lần hiến máu, tiểu cầu và hàng trăm chuyến xe “0 đồng” đưa đón bệnh nhân nghèo là cách anh góp phần lan tỏa lòng nhân ái và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an giữa đời thường.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.
300.000 người Việt mù lòa vì bệnh lý giác mạcViệt Nam có khoảng 300.000 người mù do bệnh lý giác mạc, với danh sách hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.
Cô gái gặp nguy vì mang máu hiếm và 6 năm là "ngân hàng máu sống" cứu ngườiHôm nay, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi không chỉ vượt qua câu chuyện của chính mình, mà còn trở thành “ngân hàng máu sống” để giúp người.