Hội thi nấu xôi nức tiếng Hà NộiChiều qua 23/2 (tức mùng 8 Tết), người dân Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội lại tổ chức hội thi nấu xôi để tỏ lòng thành kính với Thành Hoàng Làng, các truyền nhân đi trước đã xây dựng thương hiệu xôi Phú Thượng nức tiếng Hà Thành.
Hà Nội: Xem những người nấu xôi Phú Thượng giỏi nhất trổ tàiChiều 12/2 (mùng 8 Tết), người dân làng Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức hội thi nấu xôi nức tiếng Hà Thành. Hàng nghìn du khách, người dân địa phương thích thú khi trực tiếp xem "tài nghệ" nấu xôi của những người dân nơi đây.
Cả làng dốc sức thi nấu xôi ở Phú ThượngChiều 4/2 (tức mùng 8 Tết), người dân Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức Hội thi nấu xôi để tỏ lòng thành kính tới Thành Hoàng Làng, các truyền nhân đi trước và những người đã, đang tiếp nối truyền thống của làng. Đến nay thương hiệu “Xôi Phú Thượng” đã quá nổi tiếng với người dân Hà Nội.
Chủ quán nấu 2 tạ xôi cứu trợ người dân Thái Nguyên bị ngập lụtThay vì đồ xôi để bán như mọi ngày, hôm nay một chủ quán ở Hà Nội quyết định dành hàng chục nghìn suất quà sáng gửi tiếp ứng bà con ở Thái Nguyên bị cô lập do nước lũ dâng cao.
"Hot girl bán xôi" 10 năm trước nay bất ngờ thi hoa hậu, nhan sắc gây chú ýTừng gây sốt mạng xã hội với biệt danh "hot girl bán xôi" cách đây 10 năm, Phan Thị Mỹ Tiên bất ngờ xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 với diện mạo, sắc vóc thay đổi.
Mâm xôi “hot” nhất ngày hợp luyện diễu binh, chủ nhân tiết lộ điều bất ngờGiữa dòng người chen chúc chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, mâm xôi ngũ sắc của chị Hà bỗng gây sốt, nhận được sự chú ý đặc biệt.
Quán xôi TPHCM bất ngờ đông khách sau khi Trấn Thành đi Rolls Royce ghé muaMột quán xôi nhỏ với chiếc tủ kính đặt bên lề đường Trần Quốc Toản (quận 3, TPHCM) bất ngờ thu hút sự chú ý sau khi nghệ sĩ Trấn Thành lái xe sang đến mua.
Nhờ bát chè 15.000 đồng, tôi vô tình lưu giữ "cảnh nóng" hộ bạn traiVừa giơ điện thoại lên, đang loay hoay căn góc chụp đẹp, tôi chợt phát hiện gương mặt thân quen.
Hà Nội: Quán không thực đơn, khách không hỏi giá, thưởng thức bằng niềm tin“Khách đến quán phải đặt bàn trước, không biết mình sẽ ăn món gì và họ thường không bận tâm chuyện giá cả”, anh Phương Nguyễn, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng vừa cười vừa chuẩn bị bữa tối cho khách.
Những bữa cơm bán trú 17.000 đồng của học sinh vùng caoGiữa vùng biên giới Nậm Cắn (Nghệ An), những suất cơm 17.000 đồng mỗi bữa đang nuôi dưỡng ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
Người dân chen chân nếm đặc sản xôi ngon bậc nhất Hà NộiLễ hội xôi Phú Thượng được tổ chức hàng năm và trở thành hoạt động truyền thống để bảo tồn và phát triển nghề. Năm nay, du khách phải xếp hàng chờ mua xôi chè, xôi xéo, xôi gấc, xôi ngũ sắc...