Nơi níu dây, cõng học sinh qua suối: Cần lắm một cây cầu!Có mặt tại nơi xuất hiện đoạn video clip hai người đàn ông cõng một nhóm học sinh, tay níu sợi dây cáp rồi đi trên ống nước bắc qua dòng suối dữ, nước chảy xiết, người dân nơi đây bày tỏ mong ước có một cây cầu để đi lại thuận lợi và an toàn.
Nơi học sinh qua suối bằng túi nilon: Xây cầu bằng tiền quyên gópSau khi báo chí thông tin tình trạng học sinh bản Sam Lang (Điện Biên) hàng ngày phải chui vào túi nilon để được "lôi" qua suối tới trường, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo xây cầu treo tại đây, nhiều doanh nghiệp ngỏ ý muốn tài trợ tiền xây cầu.
Cây cầu mang tên một cô giáoDù cô giáo Oanh không còn công tác ở Buộc Mú 2 nữa, nhưng ngày cây cầu bắc qua suối được hoàn thành, người dân nơi đây đề nghị đơn vị thi công lấy tên cô để đặt tên cho cầu. Mỗi lần bước chân lên cầu để sang bờ bên kia, hình ảnh cô giáo bé nhỏ cần mẫn cõng từng học sinh qua suối dù mưa hay nắng vẫn luôn là một ký ức không thể phai mờ.
Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở bờ kè giữa tiếng hò reo của nhiều ngườiMột nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng sau giờ học. Nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý, chưa thể trở lại lớp học.
Công ty cổ phần Him Lam ủng hộ 300 triệu đồng xây cầu Dân trí ở Tuyên QuangNgày 21/11, đại diện Công ty cổ phần Him Lam thông qua báo Dân trí ủng hộ 300 triệu đồng để xây cầu tại thôn Bản Loòng, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang.
Mã số 250605: Suối dữ chia cắt, người dân thôn Bản Loòng trải lòng ước mơ có một cây cầuThôn Bản Loòng nằm bên dòng suối, mỗi khi mưa lũ, cả thôn lại bị cô lập, chia cắt. Đã có người dân bị đau ruột thừa suýt bỏ mạng vì đến viện chậm, học sinh thường phải nghỉ học khi lũ về.
3 học sinh nghe lời dụ dỗ, bắt xe lên Hà Nội làm "việc nhẹ lương cao"Công an xã Sin Suối Hồ, Lai Châu mới phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 học sinh lớp 9 bỏ nhà đi Hà Nội làm thuê từ lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" trên Facebook.
Huy động hơn 300 người mở đường, dọn dẹp đống đổ nát sau bão lũSau nhiều tháng bị vùi lấp bởi mưa lũ, tuyến đường vào các bản vùng biên xã Mỹ Lý (Nghệ An) gần như tê liệt, người dân và chính quyền đang nỗ lực mở lại con đường.
Cụ bà 78 tuổi ở Hà Nội thoát bẫy lừa đảo trong gang tấcBị đối tượng giả danh công an thông báo dữ liệu cá nhân bị đem đi vận động từ thiện, bà P. (78 tuổi) nghe theo lời kẻ xấu, rút 80 triệu đồng định chuyển cho kẻ lừa đảo.
01:54Mã số 250605: Suối dữ chia cắt, người dân thôn Bản Loòng khát khao một cây cầuThôn Bản Loòng nằm bên dòng suối, mỗi khi mưa lũ, cả thôn lại bị cô lập, chia cắt. Đã có người dân bị đau ruột thừa suýt bỏ mạng vì đến viện chậm, học sinh thường phải nghỉ học khi lũ về.
Chiến sĩ biên phòng lội suối vào bản, cõng học sinh đi khai giảngNhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ chiến sĩ biên phòng tại Quảng Trị đã vượt đèo, lội suối vào tận thôn, bản, đón học sinh về trường dự lễ khai giảng năm học mới.