"Di sản sống" giữa đại ngànẨn mình trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền tây Nghệ An, Pù Huống được ví như "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn, nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn giá trị sinh học rừng nhiệt đới.
Gần 1.400 hộ dân Nghệ An đăng ký mở dịch vụ dạy thêm, học thêmSau khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, số hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ dạy thêm, học thêm tại Nghệ An tăng đột biến, trong đó riêng thành phố Vinh chiếm hơn một nửa.
Mã số 5558: Mẹ khờ đơn thân nuôi 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị Hồng cùng 3 con thơ suy dinh dưỡng sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sắp sập. Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Thoát cửa tử, nữ thợ may làm một việc khiến ngày nào cũng có người đến nhà"Giây phút cận kề cái chết, tôi ước thời gian trở lại, để được làm nhiều chuyện giúp đời, giúp người. Ngày trở về từ cửa tử, tôi quyết tâm phải làm điều gì đó thật ý nghĩa", người phụ nữ 0 đồng nói.
Khoảnh khắc giáo viên Trung Quốc hành động nhanh chóng trong động đấtMột giáo viên Trung Quốc đã phản ứng kịp thời vào thời điểm động đất xảy ra khi học sinh đang ở trong lớp học.
Trao 600 áo ấm tới học sinh miền núi600 chiếc áo ấm được những người làm báo ở Nghệ An phối hợp với huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trao tới các học sinh trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.
Thủ phạm trong rừng khiến bệnh nhân nhiễm trùng huyết, sốt cao kéo dàiSau một lần bị côn trùng cắn khi đi rừng, người đàn ông sốt cao không hạ, nhập viện vì nhiễm trùng huyết hiếm gặp.
Công bố 30 số điện thoại "nóng" hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp của Hà NộiSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố 30 số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026.
Nữ giáo viên bị tát tới tấp vào mặt, bắt ra đứng giữa mưaMột người đàn ông vào tận cửa lớp học, khống chế nữ giáo viên (ở Nghệ An) và tấn công vào đầu, mặt. Người này sau đó túm tóc, đẩy cô giáo ra đứng giữa mưa.
Người thầy 20 năm biến nhà thành "xưởng sáng chế" cho học tròSuốt hơn 20 năm qua, TS Nguyễn Phan Kiên bền bỉ thắp lửa đam mê khoa học, tạo ra những sáng chế mang lại giá trị cho cộng đồng.
Không cần đi Ba Vì, giới trẻ thích thú check in hoa dã quỳ giữa Hà NộiNằm trong ngõ nhỏ khu vực Xuân Đỉnh (Hà Nội), vườn hoa dã quỳ đang nở vàng rực, thu hút nhiều du khách đến chụp hình.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.