Họa sĩ Hùng Rô gửi gắm tình yêu thiên nhiên vào tranh vẽTối 16/9, họa sĩ Hùng Rô (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) giới thiệu buổi triển lãm tranh với chủ đề "Thiên nhiên, câu chuyện tình yêu".
NTK Lâm Gia Khang kết hợp di sản văn hóa Việt và nghệ thuật đương đạiLâm Gia Khang cho biết, nét mộc mạc của đời sống, sự uyển chuyển của vải, nét thanh lịch của phụ nữ Việt chính là nguồn cảm hứng lớn cho anh trong suốt hành trình sáng tạo.
Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” tri ân thế hệ công nhân ngành thanTối 12/11, hơn 30.000 khán giả hòa mình trong concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” - chương trình nghệ thuật chính luận tôn vinh 89 năm truyền thống công nhân vùng Mỏ, ngành than.
Siu Black đã xuất viện về nhà, tinh thần phấn chấnCa sĩ Siu Black đã hồi phục và xuất viện vào chiều 1/11. Chị ở nhà tĩnh dưỡng, để hồi phục sức khỏe và được chồng con chăm sóc tận tình.
Sức khỏe ca sĩ Siu Black chuyển biến tích cực sau khi nhập việnSau khi được điều trị tích cực theo phác đồ của các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, sức khỏe của ca sĩ Siu Black đã có tiến triển khả quan.
Triển lãm tranh từ thiện trực tuyến "Gieo tổ ấm 2022"Triển lãm tranh "Gieo tổ ấm 2022" bắt đầu từ ngày 12/05 với sự tham gia của nhiều họa sĩ chuyên nghiệp như: Mai Xuân Oanh, Bùi Tiến Tuấn, Hùng Rô, Bùi Văn Tuất, Phạm Xuân Trung, Vũ Mười…
Buổi đấu giá đặc biệt trong đêm Gala Nhân ái 20245 bức tranh được đưa ra đấu giá trong Gala Nhân ái 2024 của báo Dân trí đã thu về số tiền gần 1 tỷ đồng. Buổi đấu giá tranh diễn ra trong không khí xúc động và rất khác biệt.
Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, tình trạng nguy kịchCa sĩ Siu Black đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng hôn mê, mất ý thức.
Chồng Siu Black: "Vợ tôi đã bị huỷ 4 show diễn"Chồng ca sĩ Siu Black đã chia sẻ những thông tin mới nhất về sức khoẻ của vợ, sau khi chị nhập viện cấp cứu.
Sự trở lại của "Đa diện 5"Triển lãm lần thứ 5 của nhóm các họa sĩ Đa diện được khai mạc vào sáng ngày 2/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Bữa cơm đặc biệt của những chiến sĩ trên tàu "có thể không bao giờ trở về"Theo Trung tá Hồ Đắc Thạnh, mỗi chuyến tàu không số ra khơi là một lần thủy thủ đoàn sẵn sàng đối mặt với hy sinh, có thể mãi mãi nằm lại giữa biển khơi...
Hoạ sĩ Hùng “Rô”: “Tranh vẽ của tôi không thể “sạch sẽ” được”“Tôi là người cảm xúc rất mạnh, thích sự “ồ ạt” của cảm xúc. Chính vì thế tranh vẽ của tôi không thể “sạch sẽ” được”, Hùng “Rô” chia sẻ.