Hà Nội lạnh thấu xương: Hàng chống rét "hốt bạc", hái ra tiềnDo ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm kéo dài. Nhờ thế mà các mặt hàng, thiết bị sưởi ấm, chống rét "bán chạy như tôm tươi", đắt hàng, hút khách.
Hàng chống rét “hái” ra tiền ngày đông giáDọc các tuyến đường bán đồ điện máy tại Hà Nội như Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, đầu đường Xuân Thủy bạt ngàn quạt sưởi, túi điện, đệm điện. Giá các mặt hàng này cũng mở rộng biên độ theo thời tiết, nhiệt độ xuống thì giá lên…
Cửa hàng chăn - đệm vào mùaKhác hẳn không khí lúc đầu đông, khi đợt rét đậm thứ hai đổ về, từ mấy hôm nay tại các cửa hàng chăn - ga- gối đệm bỗng trở lên đông đúc, tấp nập khách vào ra. Các mặt hàng chống rét năm nay cũng đa dạng về chất lượng, mẫu mã và cả giá cả.
Việt Nam còn khoảng 500 ca sốt rét mỗi năm, tiến tới loại trừ bệnh năm 2030Sau nhiều thập kỷ phòng chống quyết liệt, số ca mắc sốt rét tại Việt Nam đã giảm mạnh từ hàng triệu ca xuống còn vài trăm ca mỗi năm.
Hà Nội co mình trong ngày rét 9 độ CNhiệt độ tại Hà Nội có lúc xuống 9 độ C khi không khí lạnh tăng cường. Trên hè phố, trong ngõ nhỏ, những bếp lửa được nhóm lên, sưởi ấm người lao động giữa đêm đông buốt giá.
Hà Nội rét 13 độ C, khách du lịch nước ngoài đổ xô đi mua áo ấmNền nhiệt Hà Nội giảm mạnh xuống 13 độ C, nhiều du khách nước ngoài đổ xô ra các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông... để mua sắm áo ấm, chống chọi với cái rét đặc trưng của mùa đông ở Thủ đô.
Người dân đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè chống chọi với rét đậm ở Hà NộiĐợt không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội đối mặt với đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm về đêm và sáng sớm.
Bất chấp mưa rét, Hội chợ Mùa Xuân hút hơn 500.000 kháchBất chấp mưa rét và sự cạnh tranh từ mua sắm online, Hội chợ Mùa Xuân 2026 vẫn đón hơn nửa triệu lượt khách. Thủ tướng Phạm Minh Chính ví sự kiện như "tiếng trống khai hội" của đất nước.
Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp xuyên đêm trước ngày ông Táo về trờiĐêm 21, rạng sáng 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở tấp nập người mua kẻ bán dù thời tiết mưa rét 12 độ C. Hàng chục tấn cá chép đỏ liên tục đổ về chợ cá lớn nhất Thủ đô để phục vụ nhu cầu cúng ông Táo.
Đêm mưu sinh của người dân TPHCM trong mùa lạnh nhất nămGiữa đêm TPHCM vào mùa lạnh nhất năm, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người vẫn cặm cụi mưu sinh, ngược dòng giá lạnh trên khắp các tuyến đường
Nuôi trâu sinh sản mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân Phúc KhánhThời gian qua, mô hình nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai đã giúp nhiều gia đình có thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Những chuyến xạ trị lúc nửa đêm oằn mình trong giá rét của "xóm ung thư"Khi phố xá Hà Nội chìm dần vào giấc ngủ trong cái rét cắt da, những chuyến xạ trị lúc nửa đêm ở Bệnh viện K Tân Triều vẫn âm thầm diễn ra.