Mã số 5778: Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếcKhông còn tiền để tiếp tục chữa trị, gia đình đành đưa bà Vàng Pó Sừ về nhà. Gần 3 năm liệt giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà Sừ sống lay lắt giữa vòng vây bệnh tật và thiếu thốn.
Nhiều người ngại sinh con: Tăng thời gian thai sản, chồng được nghỉ chăm vợTheo các chuyên gia, có nhiều lý do để nhiều cặp vợ chồng ngày nay cân nhắc chuyện sinh con, trong đó có nhiều áp lực về kinh tế, cơ hội phát triển...
Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng thángNgoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn được nhận hỗ trợ hàng tháng theo chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.
02:23Bạn đọc hỗ trợ người vợ chăm chồng trọng bệnh hơn 110 triệu đồngChồng bị hoại tử khớp háng, không thể làm việc nên mọi gánh nặng cuộc sống gia đình đều do một mình chị Trần Thị Mỹ Hảo gánh vác. Hoàn cảnh khó khăn, chị Hảo được bạn đọc hỗ trợ hơn 110 triệu đồng.
Khách nước ngoài tất bật cùng người dân TPHCM chuyển đồ cứu trợ miền TrungTại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ của TPHCM, người dân, khách nước ngoài tất bật sắp xếp, chuẩn bị, vận chuyển để hàng hóa được chuyển đi sớm nhất có thể.
Ưu tiên đàn ông không vợ nuôi 2 con mua nhà ở xã hội: Nỗi lo biến tướng!Đề xuất "ưu tiên mua nhà ở xã hội cho nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ" khơi lên nhiều tranh luận, mổ xẻ của các đại biểu Quốc hội khi bàn đến chính sách khuyến khích để giữ mức sinh thay thế.
02:41Mã số 5731: Chồng trọng bệnh, vợ gồng mình gánh vác cả gia đìnhSau một đêm, anh Minh bất ngờ bị liệt 2 chân, không thể di chuyển. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống mưu sinh, chi phí chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình đều do người vợ gánh vác.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Nửa đêm ở ga Metro: TPHCM gom yêu thương gửi miền Trung ruột thịtGần nửa đêm, Metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn tấp nập người dân mang mì gói, nước uống, chăn mền đến điểm tập kết cứu trợ. 14 nhà ga Metro đồng loạt mở cửa đón hàng gửi miền Trung ruột thịt.
Mã số 5773: Gia đình khánh kiệt vì 7 năm chạy chữa bệnh xơ gan cho người chaBà Kiểu cạo hạt điều được 5.000 đồng/kg, con trai bẻ dừa mướn kiếm khoảng 200.000 đồng/ngày nhưng thu nhập không cố định. Số tiền ít ỏi ấy để lo thuốc men cho ông Mẫn và chi phí sinh hoạt cả nhà.
Mã số 5720: Cha nằm thoi thóp, mẹ không kiếm nổi 1 triệu đồng để con đến trườngTừ ngày chồng đổ bệnh ung thư, gia đình chị Tươi ở tỉnh Đắk Lắk rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Ngày con gái nhập học, chị không kiếm nổi 1 triệu đồng để đưa cho con làm lộ phí đi đường.
Bạn đọc hỗ trợ người vợ chăm chồng trọng bệnh hơn 110 triệu đồngChồng bị hoại tử khớp háng, không thể làm việc nên mọi gánh nặng cuộc sống gia đình đều do chị Trần Thị Mỹ Hảo gánh vác. Hoàn cảnh khó khăn, chị Hảo được bạn đọc hỗ trợ hơn 110 triệu đồng.