Hà Nội: Mồng 2 Tết, hắt xăng vào mặt vợ rồi châm lửa đốtMồng 2 Tết Bính Thân 2016, giữa vợ chồng Thành xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Thành hất xăng vào mặt vợ rồi châm lửa đốt, khiến khuôn mặt chị này biến dạng.
Án chung thân cho kẻ giết vợ dã man sáng mồng 3 TếtChỉ vì mâu thuẫn mà người chồng đã nhẫn tâm cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vợ chết, chồng cũng bị bắt vì tội giết người, để lại các con phải sống nương nhờ người thân.
Hà Nội: Mẹ hại chết con trai 5 tháng tuổi ngày mồng 3 TếtTheo cơ quan điều tra, ngày mồng 3 Tết Nguyên đán, Hạnh đã hại chết con trai 5 tháng tuổi rồi nhảy xuống giếng tự sát. Tuy nhiên, mọi người phát hiện sự việc nên Hạnh đã thoát chết.
Tại sao phải tiêu vài chục triệu đồng cho một cái Tết?Tôi rất ngạc nhiên khi các chị em đi chợ Tết mua giò cả cái, mua thịt mấy cân, gà thì 2-3 con.
Công nhân nhọc nhằn trở lại làm việc sau TếtNgày 30.1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020) là ngày người lao động trở lại làm việc. Nhiều công nhân cho biết, họ sẽ trở lại khu nhà trọ vào chiều mồng 5 Tết bằng xe máy hoặc xe khách. Tuy vậy, vẫn có những công nhân phải làm ca đêm mồng 6 Tết nên phải đến chiều cùng ngày họ mới trở lại nơi ở.
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Trần Văn Bảy từ đảo Gạc Ma gửi về gia đình"Ngày mai tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả....", đây là những dòng thư của liệt sỹ Trần Văn Bảy gửi về gia đình trước lúc hy sinh.
Mã số 5110: "Chúng cháu mất cả bố lẫn mẹ rồi""Người ta mất mẹ còn bố, mất bố thì còn mẹ. Đằng này, anh em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Thương bố, nhớ mẹ, cháu cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi", Sang nghẹn lời.
Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên đề nghị làm rõ cái thai trong bụng con gáiÔng Cao Văn Hường (bố nữ sinh Cao Mỹ D.) đề nghị làm rõ cái thai trong bụng con gái ông. Trước ngày xảy ra vụ việc, cô đã có người yêu và được kết luận "nghi có thai" khi đi khám.
Uất ức dồn nén lâu ngày, bố vợ đoạt mạng con rểKhông chỉ đánh đập vợ, dọa giết bố mẹ, người con rể còn quay clip em gái vợ tắm tung lên facebook, hất đổ bữa cơm sáng mùng 1 Tết. Uất ức dồn nén, ông Sơn đã đâm chết con rể.
"Tết nhà anh chỉ có giò kho mặn chát thì về làm gì?"Thấy tôi phản đối chuyện về ngoại ăn Tết, mắt vợ tôi long lên sòng sọc, cô ấy nói rõ to: "Tết nhà nội thì có cái gì, 5 năm nay, Tết nào chả vài khoanh giò kho mặn chát, thịt lợn áp chảo mà anh cứ bắt mẹ con tôi về"...
Đau đầu với chuyện ăn tết ở đâu!Với những gia đình ở gần 2 bên nội ngoại, hay 2 bên nội ngoại ở gần nhau thì ít xảy ra chuyện tranh cãi chuyện ăn tết ở nhà nội hay nhà ngoại. Còn những gia đình 2 bên nội ngoại không ở gần nhau thì chỉ chuyện ăn tết ở đâu cũng khiến 2 vợ chồng đau đầu.
Tôi sắm Tết 30 triệu, nghĩ mãi không biết bớt đi khoản nàoChồng tôi là con trai trưởng, không cái Tết nào tôi tiêu dưới 30 triệu đồng nhưng nghĩ mãi không biết bớt đi khoản nào cho tiết kiệm.