04:13Gieo chữ nơi biên cươngNơi thâm sơn cùng cốc, giữa thiếu thốn bủa vây, các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) vẫn miệt mài gieo chữ cho trò. Ở đây, họ không có khái niệm ngày lễ, một món quà nhỏ nhân ngày 20/11 cũng trở nên xa xỉ. Với họ niềm hạnh phúc lớn nhất là các em đến trường đầy đủ, không có học sinh nào phải bỏ học giữa chừng.
Chuyện gieo chữ nơi biên cương của những người lính quân hàm xanhKhông chỉ cầm súng canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, những người lính đồn biên phòng Quang Chiểu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) còn tình nguyện đứng lớp dạy học, mang tri thức đến với những bản làng nơi biên cương.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng caoKhi năm cũ dần khép lại, Tết gần kề, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập, quà Tết không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm mùa xuân.
Vành đai tri thức trên những đỉnh trời biên giớiMùa xuân năm nay ở các ngôi trường vùng biên giới mang một dáng vẻ khác, không ồn ào, phô trương mà khấp khởi niềm vui bên những móng trường bề bộn.
OMO lập kỷ lục Guinness thế giới, cam kết trồng 1 triệu cây giai đoạn 2026-2030Nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới khi xếp 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ Việt Nam tại Công viên Sáng Tạo (TPHCM).
Mã số 250107: Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường "nhiều không"Ở 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá (Điện Biên), lớp học xuống cấp, mái dột, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại... cô và trò mong được tiếp thêm động lực gieo chữ, viết ước mơ.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.
Xây dựng trường nội trú nơi vùng biên là nhiệm vụ trọng tâmSáng 9/11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được diễn ra đồng loạt tại 14 tỉnh, thành trên cả nước.
Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồngTrận lũ lịch sử tàn phá miền Tây Nghệ An, xã Mỹ Lý thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, cơ sở vật chất của Tiểu học Mỹ Lý 2 bị cuốn trôi gần như hoàn toàn, không còn khả năng tổ chức dạy học.
Câu chuyện lay động trái tim của cô giáo 23 năm dạy học ở vùng biênCó những ngày mưa, cô Biện Thị Đèo thấy học trò đội lá chuối, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cười khúc khích, khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Hai mắt cô cay cay nhưng lòng ấm lại...
Ngày trở về đặc biệt của thầy giáo 40 năm bám bảnSau khi tốt nghiệp, năm 1985, thầy Trần Trực vác ba lô lên vùng núi cao biên giới nhận nhiệm vụ. Sau 40 năm miệt mài gieo chữ, tạm biệt núi rừng, thầy trở về với gia đình.