DNews

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Trận lũ lịch sử tàn phá miền Tây Nghệ An, xã Mỹ Lý thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, cơ sở vật chất của Tiểu học Mỹ Lý 2 bị cuốn trôi gần như hoàn toàn, không còn khả năng tổ chức dạy học.

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng

Ngôi trường chỉ còn lại những đống bùn vùi lấp

Xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An) nằm ở khu vực rốn lũ, nơi vừa hứng chịu trận lũ lớn nhất trong hàng trăm năm qua.

Trong số những thiệt hại nghiêm trọng mà địa phương này phải gánh chịu, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 là một trong những điểm đau xót nhất.

Ngôi trường khang trang, nơi thầy trò từng ngày bám bản gieo chữ, giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát và bùn lầy. Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà cấp 4, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ trong nghẹn ngào: “Chúng tôi đã cố gắng kê cao các thiết bị quan trọng, nhưng sức nước quá mạnh. Mấy ngày sau, nhìn lại chỉ thấy bùn vùi lấp dường như tất cả và những khoảng trống trơ trọi, đau đến quặn lòng”.

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng - 1

Khung cảnh ngổn ngang của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 chưa biết đến khi nào mới dọn được (Ảnh: Sỹ Hà).

Không chỉ phòng học, phòng ở mà cả kho thực phẩm, phòng thiết bị và phòng lưu trữ hồ sơ đều bị nhấn chìm.

Cơn lũ đi qua đã làm nhà trường thiệt hại hoàn toàn gồm: 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên cắm bản đã bị lũ cuốn trôi đi tất cả.

Lời kêu cứu từ rốn lũ

Đã nhiều năm qua, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 được Đảng, Nhà nước, các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng xã hội quan tâm đầu tư, xây dựng thành một điểm sáng vùng biên giới xã Mỹ L‎ý.

Giữa nơi biên cương nghèo khó, đó là biểu tượng của niềm tin và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc nơi đây. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả gần như tan biến theo dòng lũ.

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng - 2

Lớp bùn dày 3-4m bao vây toàn ngôi trường (Ảnh: Sỹ Hà),

“Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này, chúng tôi tha thiết cầu mong sự sẻ chia từ cộng đồng, những tấm lòng hảo tâm gần xa. Trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn… để có thể đón các em trở lại lớp trong năm học mới cận kề”, thầy Hà khẩn thiết.

Không ít giáo viên đã bật khóc khi nhìn lại nơi từng gắn bó với bao thế hệ học trò giờ bị bùn đất vùi lấp. Đã có người gắn bó với bản làng hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy.

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng - 3

Dãy nhà giáo viên, phòng học giờ chỉ còn lại trơ trọi bờ tường (Ảnh: Sỹ Hà).

Vùng đất nơi biên cương tổ quốc không chỉ cần gạo, nước sạch hay thuốc men trong những ngày đầu sau lũ. Điều họ mong mỏi hơn cả là tái dựng lại trường lớp, mái nhà chung của những đứa trẻ vùng cao đang nuôi giấc mơ học chữ.

“Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm, cân gạo… đều là nguồn động viên to lớn, là ngọn lửa thắp lại niềm tin và hy vọng cho các em học sinh ở nơi biên cương tổ quốc này...”, thầy Hà bày tỏ.

Trường học ở rốn lũ Mỹ Lý tan hoang, mong mỏi sự giúp đỡ của cộng đồng - 4

Sau trận lũ kinh hoàng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 thiệt hại rất lớn và còn đó nhiều nỗi lo trước thềm năm học mới (Ảnh: Sỹ Hà).

Chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương hỗ trợ tiến tới dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, để nhà trường có thể hoạt động trở lại, rất cần sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước.