Hơn 40 triệu đồng tiếp tục đến với cậu bé tật nguyền 7 năm sống ở thuyềnKhông có tiền để cất nổi một mái nhà, 7 năm qua gia đình chị Vân sống trên chiếc thuyền đi mượn được nhưng nay nó cũng cũ hỏng và xuống cấp trầm trọng. Được sự giúp sức của bạn đọc Dân trí, mơ ước về một ngôi nhà nhỏ để che mưa, che nắng của chị đã sắp thành hiện thực.
Đón Tết trong ngôi nhà mới mang tên Nhân áiKhông phải đón Tết trên thuyền như mọi năm, Tết năm nay với gia đình chị Vân tràn ngập niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ vừa được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Đó cũng là niềm vui chung đối với gia đình anh Phương hay với 3 cháu nhỏ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh.
Chính quyền thị trấn Rạng Đông hỗ trợ 25 triệu đồng giúp chị Lại Thị Vân xây nhàMơ ước có được một căn nhà sắp thành hiện thực khiến cả gia đình chị Vân vô cùng mừng rỡ. Bên cạnh sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ông Lê Hồng Minh – Bí thư Đảng bộ thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ cho gia đình số tiền 25.000.000 đồng để xây dựng căn nhà cho chị.
Hơn 80 triệu đồng đến với vợ chồng chị Vân bị ung thưChồng bị ung thư hạch trong khi vợ bị ung thư xương hàm khiến cho hoàn cảnh gia đình chị Vân càng bĩ cực. Cùng lúc cả hai vợ chồng phải đi viện nên khó khăn càng chồng chất bởi số tiền đi vay được cũng chỉ có hạn. Những tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng may mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ để anh chị tiếp tục có tiền điều trị bệnh.
Mã số 2158: 7 năm lênh đênh trên thuyền, cậu bé tật nguyền mơ một mái nhà che mưa, che nắngThấm thoắt đã 7 năm trôi qua gia đình chị Vân vẫn sống lênh đênh trên con thuyền đi mượn. Ước mơ cả đời có được 1 mái nhà trên cạn với chị dường như quá xa vời và không bao giờ thực hiện được bởi nếu có tiền thì chị đã đưa bé Chung đi viện chữa bệnh chứ không để thằng bé đáng thương không nói, không đi lại được trong suốt 12 năm qua.
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bé gái mắc ung thư thận gần 60 triệu đồng"Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo và các bạn đọc", chị Nguyễn Thị Kiều Nga (mẹ bé Khánh Vân) xúc động nói khi đón nhận số tiền gần 60 triệu đồng.
Mã số 5182: Bố từ chối điều trị bệnh, nằm nhà chờ chết để con trai có cơ hội đi họcCon trai út mất chưa bao lâu, bản thân anh Dũng cũng được phát hiện bị ung thư, bố anh tai biến nằm một chỗ. Để dồn tiền cho con trai đầu tiếp tục việc học, anh đã từ chối nhập viện điều trị.
Chàng trai làm thơ bằng 1 ngón tay cưới được vợ đẹpKhông chỉ viết, cho ra đời hàng trăm bài thơ bằng một ngón tay cái, anh Vũ Đức Nguyên còn có một chuyện tình cổ tích, đáng ngưỡng mộ.
Khi sinh viên quốc tế trổ tài đầu bếpTừ mì trộn, bánh, lẩu, đến các món ăn truyền thống của nhiều quốc gia được sinh viên trổ tài chế biến tại lễ hội giao lưu văn hóa đa quốc gia lần thứ 12, diễn ra ngày 17/4 tại Hà Nội.
Thu nhập 100 triệu đồng/tháng, nhịn sinh con thứ 2 vì sợ không đủ tiền nuôiChị Hoàng Phương Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) quan niệm, đã sinh con phải lo cho con điều kiện tốt nhất. Do đó, chị chưa dám sinh con thứ hai, dù thu nhập của hai vợ chồng đạt 100 triệu đồng/tháng.
Hoãn có con để du học, nữ tiến sĩ gục ngã vì nguy cơ vô sinhĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để có con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
Nữ thợ tóc nằm liệt giường sau sinh và hành động không ngờ của người chồngBiến chứng thuyên tắc ối sau sinh đã khiến chị Thu Hương mãi nằm trên giường bệnh. Những tưởng chị sẽ kết thúc cuộc đời trong cô độc, anh Quyết, chồng chị, vẫn chọn ở lại đồng hành, chăm sóc.