1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 40 triệu đồng tiếp tục đến với cậu bé tật nguyền 7 năm sống ở thuyền

(Dân trí) - Không có tiền để cất nổi một mái nhà, 7 năm qua gia đình chị Vân sống trên chiếc thuyền đi mượn được nhưng nay nó cũng cũ hỏng và xuống cấp trầm trọng. Được sự giúp sức của bạn đọc Dân trí, mơ ước về một ngôi nhà nhỏ để che mưa, che nắng của chị đã sắp thành hiện thực.

Lần tiếp gặp chị và cậu bé Chung trong bài viết: “7 năm lênh đênh trên thuyền, cậu bé tật nguyền mơ một mái nhà che mưa, che nắng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/5/2016, chúng tôi phần nào đã yên tâm hơn khi được chị thông báo đã mua được 1 mảnh đất ở quê để chuẩn bị dựng ngôi nhà nhỏ. Gương mặt không dấu được niềm vui và hạnh phúc, chị Vân bảo thế là mơ ước cả một đời đã sắp thành hiện thực. Mảnh đất được mua bằng số tiền hơn 60 triệu đồng chị đã nhận được lần thứ nhất của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Hai mẹ con chị Vân vui vẻ có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Hai mẹ con chị Vân vui vẻ có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chị cùng chồng và 3 con dạt từ mảnh đất Thanh Hóa về đến quê ngoại ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định định cư nhưng không có mảnh đất cắm dùi. Không có chỗ ở, chị mượn tạm 1 chiếc thuyền của người dân trong vùng không dùng đến để sử dụng đã 7 năm nhưng đến nay nó cũng xuống cấp và hỏng trầm trọng. Lo lắng đêm hôm, mưa nắng con cái sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ lênh đênh suốt ngày như thế, chị mơ ước có được 1 mái nhà nhưng không thực hiện được bởi không có tiền.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Chung lần này được đưa đi khám tại bệnh viện Bạch Mai.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cậu bé Chung lần này được đưa đi khám tại bệnh viện Bạch Mai.

Cái nghèo, cái khó lại bó lấy nhau đối với gia đình chị bởi nếu như cả 3 đứa con cùng khỏe mạnh thì chị cũng đi làm phụ anh nhưng bé út là cháu Chung lại bị tật nguyền từ nhỏ, không đi lại hay tự làm bất cứ điều gì được nên chị phải quanh quẩn ở nhà trông. Nhìn con hàng ngày chỉ nằm ở trên thuyền, ánh mắt nhìn ra ngòai như chờ đợi 1 điều gì đó, chị Vân lại nuôi ước mơ được 1 lần đưa con lên viện nhưng cũng không có điều kiện. Khó khăn, vất vả, anh chị chỉ kiếm đủ cái ăn và nuôi 2 con ăn học nên cái mong muốn có được 1 ngôi nhà hay việc đưa con đi khám bệnh dần như bị trôi vào quên lãng bởi dù có cố thì vợ chồng cũng không làm được.

May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, lần này chị đã đưa được Chung lên bệnh viện Bạch Mai thăm khám và cũng đã mua được mảnh đất nhỏ ở quê để chuẩn bị cho việc dựng một ngôi nhà. Chị bảo hạnh phúc lắm bởi 2 điều ước trong đời chị đều đã thực hiện được. Tuy vậy cũng còn nỗi lo không nhỏ đó là số tiền để dựng nhà chưa biết trông chờ vào đâu bởi hơn 60 triệu chị nhận lần trước chỉ đủ tiền mua đất.

Hiểu được nỗi lo lắng của chị, lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV Dân trí làm thủ tục cho chị nhận số tiền 30.100.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3.6.2016). Trong tổng 30.100.000 đồng có 30.000.000 đồng là của gia đình em Nguyễn Thị An (MS 2180) gửi giúp đỡ thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí. Mừng mừng, tủi tủi vì lần thứ 2 chị nhận được số tiền lớn, chị òa khóc gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm.

Lần thứ 2 mẹ con chị Vân được nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Lần thứ 2 mẹ con chị Vân được nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Chị còn được nhận 10.000.000 đồng từ gia đình anh Thủy gửi tặng.
Chị còn được nhận 10.000.000 đồng từ gia đình anh Thủy gửi tặng.

Đặc biệt trong lần này, chị Vân còn nhận được thêm số tiền 10.000.000 đồng của gia đình cháu Hà Thanh Phú – Nhân vật trong bài viết : “Cậu bé 15 tuổi trong cảnh chờ chết vì thiếu 60 triệu đồng mổ tim”. Bố cháu Phú là anh Hà Thanh Thủy có mặt tại cơ quan báo tâm sự: “Lần trước tôi có đọc bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Vân nên rất muốn hỗ trợ chị được 1 chút thêm vào với chị xây dựng ngôi nhà. Qua đây tôi rất cám ơn báo Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con tôi mổ tim thành công và giờ tôi còn có tiền đi giúp người khác nữa”.

Món quà của anh Thủy gửi đến chị Vân cũng làm cho chúng tôi thấy ấm lòng bởi tình người được lan tỏa nhờ những tấm lòng bạn đọc. Nụ cười còn đọng lại, ánh mắt chị Vân giờ đã lấp lánh niềm vui bởi ngôi nhà trong mơ sắp được thực hiện và ở đó sẽ là mái ấm của một gia đình đã 7 năm trời phải sống cảnh lênh đênh.

Phạm Oanh