1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 80 triệu đồng đến với vợ chồng chị Vân bị ung thư

(Dân trí) - Chồng bị ung thư hạch trong khi vợ bị ung thư xương hàm khiến cho hoàn cảnh gia đình chị Vân càng bĩ cực. Cùng lúc cả hai vợ chồng phải đi viện nên khó khăn càng chồng chất bởi số tiền đi vay được cũng chỉ có hạn. Những tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng may mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ để anh chị tiếp tục có tiền điều trị bệnh.

Vợ chồng chị Vân là nhân vật trong bài viết: "Nghẹn ngào cảnh hai vợ chồng ung thư chăm nhau trong nước mắt" đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 18/5.

Chị Vân bị ung thư xương hàm nên đang theo điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.
Chị Vân bị ung thư xương hàm nên đang theo điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.

Lần thứ 2 gặp lại vợ chồng chị Vân tại bệnh viện K3 cuộc sống vô cùng khó khăn. Gửi 2 con nhỏ ở nhà, vợ chồng chị dắt díu nhau lên bệnh viện để cùng điều trị trong nỗi sợ hãi nơm nớp Thần chết sẽ đến mang mình đi bất cứ lúc nào. Chị Vân tâm sự: “Đã mang bệnh ung thư coi như là đeo trên cổ án tử rồi nhưng vẫn phải cố, vẫn phải cố tỏ ra thật lạc quan để cuộc sống này còn ý nghĩa nhưng thật sự lúc nào chị cũng sợ hãi. Anh chị có mệnh hệ gì thì các con không biết rồi sẽ như thế nào nữa, chúng nó còn nhỏ quá để có thể tự bươn chải trong cuộc đời này nếu như không có bố mẹ bên cạnh”.

Chồng chị Vân là anh Trung bị ung thư hạch.
Chồng chị Vân là anh Trung bị ung thư hạch.

Bản thân anh Trung bị căn bệnh ung thư hạch và theo điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng thời gian này cũng phải chuyển lên bệnh viện K3 Tân Triều. Cả hai vợ chồng cùng phải điều trị nên nỗi lo về kinh tế càng đè nặng hơn. Bình thường anh Trung vẫn gắng gượng đi làm để có tiền lo cho vợ và con nhưng thời gian này tình hình bệnh phức tạp nên anh tiếp tục phải đi xạ trị. Không biết phải vay tiền ở đâu ra đi chữa bệnh, anh chị như “chết đuối vớ được cọc” khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.

Cán bộ phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến tay chị Vân.
Cán bộ phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí đến tay chị Vân.

Tại phòng Công tác xã hội của bệnh viện, trong lần gặp này PV đã trao tận tay vợ chồng chị Vân số tiền 80.525.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (theo danh sách kết chuyển tuần 3/5 + tuần 4/5). Quá xúc động vì số tiền lớn, anh chị gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm gần xa trong thời gian qua đã hỗ trợ cho gia đình. Có số tiền này, anh chị sẽ yên tâm tiếp tục chữa bệnh trong thời gian dài phía trước.

Phạm Oanh