Xin một triệu đồng gửi biếu mẹ, tôi ngã ngửa khi chồng "phán" điều nàyChồng tôi luôn hào phóng với nhà nội nhưng không bao giờ nghĩ đến ba mẹ tôi.
Hai lần thấy tin nhắn lạ ở điện thoại chồng, tôi bật khóc khi biết sự thậtTôi chất vấn chồng nhưng anh lại trả lời với giọng nhẹ nhàng như thể đó là điều đương nhiên phải làm, còn tôi thì chết lặng.
Tôi ra ở riêng, mẹ chồng vẫn kiểm soát từ chai nước mắm đến củ dưa hànhTưởng thoát được cảnh sống chung với nhà chồng, tôi nào ngờ mẹ chồng vẫn "tra tấn" chúng tôi bằng nhiều cách khác.
Lật đầu giường lên, tôi xúc động khi thấy một thứ con dâu để lạiTôi thực sự không ngờ con dâu thành phố lại có thể cư xử như vậy. Nhìn thứ con để lại dưới đệm, tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Cô gái Thụy Điển tìm mẹ Việt sau 35 năm bị bỏ lại tại bệnh viện ở Hà NộiBị mẹ bỏ rơi tại viện sau vài giờ chào đời, Kim Hoa Hof không trách bà, chỉ có một khao khát được gặp lại mẹ, biết được cuộc sống của bà hiện tại ra sao.
MB chi thưởng lớn đến 8,5 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền hè nàyTừ ngày 5/5 đến 30/6, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có cơ hội trúng kho quà với tổng giá trị lên đến 8,5 tỷ đồng.
Bỏ tiền mua lại nhà bố mẹ, tôi sốc nặng khi bị gia đình chồng quay lưngTôi không ngờ ý tốt của tôi không được đón nhận, mà còn bị chê trách. Suy cho cùng, tôi đã sai ở đâu?
Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Con gái nợ, bố bị "khủng bố"Để ép người đàn ông tại Đắk Lắk trả nợ, nhóm đối tượng đã ngang nhiên tạt sơn vào nhà bố vợ ông này, đập phá quán phở của em vợ và rải tờ rơi nợ nần khắp xóm làng.
Hơn 223 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có con bị ung thư máuSố tiền hơn 223 triệu đồng được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, giúp gia đình chị Pụt vơi bớt khó khăn, đứng vững trên hành trình kéo dài sự sống cho bé Lê Sỹ Đức Anh.
Đóng tiền tỷ nhưng con không được học, bố mẹ nghe chỉ trích "giàu mà…"Đóng gần 4,5 tỷ đồng theo gói đầu tư giáo dục để con học hết lớp 12 nhưng rồi dang dở giữa đường, chị Thanh nhận về không ít điều tiếng, chỉ trích...
Cầm 2 tỷ đồng cuối cùng, tôi bật khóc khi đo được lòng các conTôi sâu sắc nhận ra một điều, tôi không thể đặt cược cuộc sống của mình vào tay các con. Nhưng tôi cũng không ngừng tự chất vấn bản thân...
Mã số 5577: Bố mẹ lần lượt qua đời, 4 đứa trẻ tội nghiệp sống cảnh ly tánBên bàn thờ nghi ngút khói hương, Khánh Linh đứng lặng người, nước mắt lăn dài trên má, thẫn thờ nhìn di ảnh mẹ. Cô học trò nghèo vẫn luôn khắc khoải hy vọng một ngày được đoàn tụ cùng các em.