Trao thưởng 33 triệu đồng đến cô thủ khoa mồ côi nơi đại ngànEm Nguyễn Thị Bích Phượng - thủ khoa Trường ĐH Phạm Văn Đồng với 27 điểm (điểm khối C cao nhất cả nước) vừa được tỉnh Quảng Ngãi thưởng 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tập thể Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng thưởng em 10 triệu đồng.
Khai giảng ở ngôi trường có thủ khoa khối C cao điểm nhấtNgày 14/10, Trường ĐH Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi) tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015, xúc động hơn khi thủ khoa khối C (27 điểm) của trường - em Nguyễn Thị Bích Phượng đại diện hàng ngàn sinh viên nhà trường phát biểu cảm tưởng.
Thủ khoa ĐH Phạm Văn Đồng có điểm thi khối C cao nhất nướcEm Nguyễn Thị Bích Phượng - học sinh Trường THPT Trà Bồng (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đỗ thủ khoa Trường ĐH Phạm Văn Đồng với 27 điểm khối C. Với số điểm này, Bích Phượng là thủ khoa có điểm thi khối C cao nhất nước tính đến thời điểm hiện nay.
Thất lạc 64 năm, người anh sửng sốt vì hành động của chị em cùng ba khác mẹDù chưa từng biết mặt nhau, ông Hoàng không ngờ chị em cùng ba khác mẹ vẫn tìm kiếm mình suốt hàng chục năm thất lạc. Ngày hội ngộ, ba của họ đã mất, nhưng họ vẫn an ủi phần nào vì đã tìm được nhau.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Bộ Công an phá 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng về Việt NamBộ Công an đã khởi tố 2 vụ án hình sự, 19 bị can trong 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam.
Nữ giảng viên 9X xinh đẹp từ chối hẹn hò với chàng trai Bến Tre hơn 8 tuổiDù có vài điểm tương đồng, Văn Âu và Thanh Phượng vẫn không thành đôi sau khi được mai mối.
Ngôi trường nơi cả 5 anh em tài tử "cát xê 60 cây vàng" từng theo họcKhông chỉ nam tài tử "cát xê 60 cây vàng" mà 4 người anh em khác trong gia đình đều từng theo học tại ngôi trường phổ thông này.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, 2 con mồ côi cha mẹDù đã nhận được sự tận tình chăm sóc từ gia đình, các y bác sĩ và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng khiến cơ thể chị Bích suy kiệt. Ngày 24/12, chị đã trút hơi thở cuối cùng.
Công nhân vui Tết ở nhà trọ, nghẹn ngào mong ước trong năm mớiTrong căn phòng trọ chưa tới 10m2, anh Hữu Văn (44 tuổi, quê ở Long An) ngồi buồn xo khi ngồi nghĩ lại một năm đầy khó khăn với bản thân và gia đình. Nhiều lúc anh chực trào nước mắt vì thương con.
"Gia đình có bốn chị em gái" bật mí về khủng hoảng trong gia đình hiện đạiVới hơn 600 trang và 24 chương, "Gia đình có bốn chị em gái" của Phạm Thị Bích Thủy gây bất ngờ bởi phơi bày tật xấu trong gia đình người Việt.
Mã số 5401: Thương con mồ côi cha, mẹ ung thư di căn nén đau, dành tiền cho con ăn họcChồng mất vì bạo bệnh, nay chị Bích bị ung thư giai đoạn cuối. Nghĩ tới tiền viện phí 4-5 triệu đồng mỗi lần vào viện, chị lại cắn răng, nén đau để dành tiền cho con ăn học.