Đón Tết ở tù, nhớ món thịt đông của mẹ"2 cái Tết rồi, em chưa được ăn món thịt đông của mẹ. Mẹ em nấu món này ngon lắm chị ạ", Đ. nói với tôi mà như độc thoại với chính mình.
Dùng xe tải 5 tấn và 20 người hỗ trợ chôn cất người đàn ông nặng 420kgNgười đàn ông 44 tuổi mắc bệnh gút với trọng lượng cơ thể khoảng 420kg, đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Pasir Hor (Malaysia) và được đội cứu hỏa 20 người hỗ trợ chôn cất.
04:35Mã số 5327: "Ông trời đã lấy đi hết tài sản còn cướp cả bà, mẹ và em trai"Từ một hộ có kinh tế trong làng, gia đình Duyễn đã mất đi ngôi nhà, công sức gom góp bao năm cũng bị vùi chôn dưới lòng đất. Đau xót hơn, 3 người thân của chị thiệt mạng trong trận sạt lở.
Bé trai cầm bảng đứng bên đường mong được giúp đỡ chôn cất mẹ gây xúc độngSau khi câu chuyện về cậu bé ở Mỹ đứng bên đường với hy vọng có người giúp lo chi phí chôn cất mẹ được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.
Ấm áp, xúc động ngày khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở nơi bão Yagi đi qua"Giờ này mà có mẹ ở bên thì tốt quá, cả đời mẹ tôi chỉ mơ có căn nhà mới, nhà xây xong thì mẹ lại không còn", người phụ nữ nghẹn ngào bước vào ngôi nhà mới khang trang do bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
"Vậy là gia đình em đã có chỗ thờ bà nội, mẹ và em trai"Thay mặt gia đình trân trọng đón nhận khoản tiền ủng hộ từ bạn đọc báo Dân trí, chị Duyễn xúc động, nói dự định xây lại nhà tại khu vực an toàn, sau đó sẽ "đón" bà nội, mẹ và em trai về thờ phụng.
Bạn đọc giúp đỡ chiến sĩ mất 5 người thân do sạt lở, "nhìn về phía trước"Chiến sĩ Hoàng Trọng Diệp mất 5 người thân trong trận sạt lở kinh hoàng hồi đầu tháng 9. Vực dậy tinh thần sau cú sốc lớn, Diệp nói sẽ nhìn về phía trước, tiếp tục sống thay phần đời của người thân.
Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về"Anh mở mắt nhìn tôi. Tôi cố gắng trò chuyện, dường như anh hiểu những gì tôi nói, nhưng không thể đáp lại mà chỉ chảy nước mắt", vợ anh B. nghẹn ngào.
Vụ khai quật mộ để tống tiền ở Thanh Hóa: Thủ phạm bất ngờDo nợ nần, Lưu Thanh Nam ở Thanh Hóa đào mộ bác họ, lấy cắp hài cốt rồi tống tiền vợ chồng anh họ.
Mã số 5327: "Ông trời đã lấy đi hết tài sản còn cướp cả bà, mẹ và em trai con"Duyễn ước giây phút nhận tin dữ mất 3 người thân trong trận sạt lở chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, dù chị có cầu nguyện hàng trăm lần, không có phép màu nào xảy ra.
Đến thăm bạn trai ốm, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ mặc váy ngủTôi bấm chuông hai lần thì cửa mở, trước mặt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy ngủ. Tôi sững người, nghĩ mình đã nhầm chỗ nhưng vẫn hỏi đây có phải là phòng của bạn trai tôi không?
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi hốt hoảng khi bị chị anh lao vào đánhTôi và chị gái Kiên đứng hình, 4 mắt nhìn nhau. Chúng tôi rất bất ngờ, hốt hoảng vì đều nhận ra người kia là ai...