Bé trai cầm bảng đứng bên đường mong được giúp đỡ chôn cất mẹ gây xúc động

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi câu chuyện về cậu bé ở Mỹ đứng bên đường với hy vọng có người giúp lo chi phí chôn cất mẹ được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

Ngày 23/7, những người đi đường ở một thị trấn tại bang Georgia, Mỹ nhìn thấy bé trai 11 tuổi cầm tấm bảng với dòng chữ "Xin giúp đỡ chôn cất mẹ cháu".  

Hình ảnh cậu bé cầm tấm biển suốt 2 ngày cạnh dòng xe cộ qua lại khiến nhiều người không khỏi đau lòng. 

Danh tính cậu bé là Kayden, 11 tuổi. Mẹ của Kayden là Shannon Mount qua đời sau cơn đau tim đột ngột hôm 16/7. Mặc dù người phụ nữ này được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. 

Bé trai cầm bảng đứng bên đường mong được giúp đỡ chôn cất mẹ gây xúc động - 1

Cậu bé Kayden đứng bên đường cầm tấm bảng với hy vọng có người giúp đỡ (Ảnh: NYP).

Do mẹ của Kayden không có bảo hiểm nhân thọ nên gia đình không có tiền để chôn cất và lo tang lễ. Vì vậy, cậu bé phải viết tấm bảng, đứng bên đường với hy vọng các nhà hảo tâm sẽ quyên góp giúp sớm an táng mẹ. 

Một số nhà hảo tâm giúp Kayden và anh chị em trong nhà bán nước, xúc xích cho người qua đường để có thêm tiền lo tang lễ. Ngoài ra, một người giấu tên vì thương cảm đã quyết định tặng một khu đất để chôn cất thi hài người mẹ qua đời.

Chị họ và người giám hộ của Kayden cũng đứng ra lập chương trình quyên góp online. Nhiều người biết câu chuyện của Kayden nên đóng góp được tổng cộng 36.000 USD (910 triệu đồng), vượt xa con số kỳ vọng ban đầu là 7.100 USD (gần 180 triệu đồng).

Sau khi dùng một phần tiền để lo tang lễ cho mẹ, người chị họ sẽ dùng khoản còn lại mua quần áo, đồ dùng học tập cho Kayden, tạo quỹ giúp Kayden học đại học sau này. 

Chị họ cùng dì của Kayden đưa cậu bé đến siêu thị mua giường, một số đồ dùng cần thiết. Cậu bé không giấu được sự xúc động khi có giường mới, gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm.

Kayden chia sẻ: "Mẹ không có nhiều tiền, hoàn cảnh gia đình nghèo và cháu không được mua những thứ như thế này".

Mẹ của Kayden được mô tả là người phụ nữ có tính tình thẳng thắn, yêu thiên nhiên và các loài động vật. 

"Tôi không biết người phụ nữ đã qua đời nhưng tình cờ gặp bé trai cầm tấm biển cầu xin giúp đỡ. Việc làm đó khiến tôi đau lòng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình", một cư dân mạng bày tỏ.

"Thật buồn khi một đứa trẻ phải lo việc chôn cất mẹ lúc còn quá nhỏ", một người khác bày tỏ.

Sau khi mẹ qua đời, Kayden và các anh chị em trong nhà phải tự đùm bọc nhau sống qua ngày. Cư dân mạng hy vọng với khoản tiền được quyên góp, các em sẽ có tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.