Có một chiến dịch “Babylift” khácNgoài chiến dịch “Babylift” được nói nhiều, thời điểm tháng 4-1975 còn có một chiến dịch di tản trẻ mồ côi Nam Việt Nam ít được nhắc đến - một chiến dịch nhân đạo thậm chí bị Nhà Trắng cản trở…
Hàng nghìn thang thuốc nghĩa tình trao đến người dân khó khăn ở Vĩnh LongHơn 3.500 người dân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, khuyết tật, mồ côi... trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các vùng lân cận đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Chuyện tình của Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung sắp lên phimDự án điện ảnh "Huyền tình Dạ Trạch" lấy cảm hứng từ thiên tình sử của Chử Đồng Tử, một trong Tứ Bất Tử của người Việt và công chúa Tiên Dung.
Thầy giáo Ả Rập nhận giải "Giáo viên xuất sắc toàn cầu" trị giá 1 triệu USDThầy giáo người Ả Rập Xê-út Mansour al-Mansour vừa giành giải thưởng "Giáo viên xuất sắc toàn cầu" trị giá 1 triệu USD do Quỹ Varkey trao tặng.
Người Hà Nội đành lòng bỏ của chạy lũ, xót xa nhìn tài sản bị nước bủa vâyBà Hương trước khi ra khỏi nhà ngoái lại nhìn chiếc xe máy nước ngập gần nửa xe, chiếc ti vi chưa kịp kê lên cao, dặn lòng "còn người còn của". Bà chỉ dắt theo 4 đứa cháu đến nơi di tản.
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
Mã số 5449: Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng như Tết mọi nămMẹ bỏ đi biệt tích, bố vừa qua đời do tai nạn giao thông, cậu bé mồ côi ao ước: "Tết này cháu và bà nội được ăn bánh chưng như mọi năm".
Khoảng trống ký ức của những đứa trẻ babylift tại AnhNicolaus Cleeve được đưa đến Anh trong chiến dịch babylift (không vận trẻ em) năm 1975 khi mới 6 tháng tuổi. Hàng năm, vào ngày sinh mà bố mẹ nuôi chọn cho anh, Nic thường thả một bó hoa lớn xuống biển như một cách để kết nối với cội nguồn của mình nơi phương xa.
Mã số 5386: Cha, mẹ, bà ngoại lần lượt qua đời, nam sinh gồng gánh nuôi hai em thơTrong 4 năm, Nguyên lần lượt mồ côi mẹ, cha và bà ngoại. 22 tuổi, chàng sinh viên phải trở thành trụ cột gia đình, vừa học, vừa làm kiếm tiền nuôi hai em thơ dại.
Những “em bé” babylift tại Canada khắc khoải tìm lại nguồn cội ViệtĐược đưa sang Canada trong chiến dịch không vận trẻ em (babylift) khi còn rất nhỏ, nhiều em bé Việt đã được nuôi nấng trưởng thành và có cuộc sống sung túc. Tuy vậy, nỗi khắc khoải tìm lại cội nguồn nơi quê nhà vẫn khiến họ đau đáu khôn nguôi.
Mẹ chết não hiến tạng, cô gái khóc tiễn biệt: "Mẹ bảo đợi con lấy chồng mà"Phút vĩnh biệt trước khi các bác sĩ phẫu thuật lấy tạng của người mẹ chết não, cô con gái nắm chặt tay mẹ, khóc nghẹn: "Mẹ bảo đợi con đi lấy chồng mà".
Nữ sinh bật khóc cầm giấy khen đứng "khoe" trước di ảnh cha mẹĐứng trước di ảnh cha mẹ, Thiên Hương bật khóc khi niềm vui đỗ đại học nay chẳng có ai cùng sẻ chia. 5 năm nay, em sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ do ông bà nội để lại.