Cặp đôi dựng lều sống giữa hòn đảo vắng ngườiChi phí ở thành phố đắt đỏ, Zach Both và Nicole Lopez quyết định dọn đến hòn đảo vắng người, dựng lều sống giữa thiên nhiên.
01:33Mã số 5373: Mất con, mất cả ngôi nhà sau cơn bão, bà cụ 72 tuổi dựng lều sống ven đườngSau trận sạt lở kinh hoàng, bà Hoàng Thị Mừng vĩnh viễn mất đi người con trai, mất cả ngôi nhà trú ngụ duy nhất. Từ đó tới nay, bà phải sống trong túp lều tạm, dựng ven đường.
Nam sinh dựng lều sống dưới cầu thang của trung tâm thương mạiViệc "sống chui" của chàng trai Trung Quốc nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.
Mã số 5373: Mất con, mất cả ngôi nhà sau cơn bão, bà cụ 72 tuổi dựng lều sống ven đườngSạt lở nghiêm trọng do bão số 3, đã cướp đi người con trai cùng ngôi nhà của bà Mừng ở Kéo Quạng (xã Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái). Từ đó đến nay, bà lão phải sống qua ngày trong túp lều tạm ven đường.
Không muốn đi làm, chàng trai Trung Quốc dựng lều sống ở bãi rácMới đây, câu chuyện nam thanh niên thất nghiệp thoải mái sống giữa bãi rác gây tranh cãi lớn tại Trung Quốc.
Trung Quốc: Mệt mỏi với thành phố, chàng trai dựng lều sống ở ẩn trên núiKhi mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố, chàng trai trẻ ở Trung Quốc chọn lên núi làm lều để ở và tận hưởng sự yên tĩnh, trong lành.
Túng quẫn tuổi xế chiều, cụ bà liều dựng lều sống cùng 5 ngôi mộ người thânKhông chịu được áp lực tiền mướn nhà trọ 2 triệu đồng/tháng, bà Lý Ngọc Anh (71 tuổi) quyết định dựng nhà ngay trên những ngôi mộ của người thân để chung sống suốt 5 năm qua.
26 năm sống cô độc trong rừng sâu, "người rừng" khăng khăng "ở đây vui lắm"Chán cảnh ồn ào, ông Hồ Văn Châu rời làng lên núi Cà Đam dựng lều sống cô độc suốt 26 năm qua.
Cận cảnh nơi nấu nước "mát" nhìn là không muốn uốngMột gia đình sáu người với ba thế hệ dựng lều sống tạm bợ trên bãi đất trống cạnh số nhà 186, đường 1A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TPHCM). Họ làm nghề bán nước giải khát lòng lề đường. Buổi sáng họ nấu nước “sâm”, nước nha đam, ướp lạnh để bán.
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lần đầu trải lòng về tuổi thơ gần 13 năm sống bám ở nghĩa địaĐược xem là nhạc sĩ có thu nhập thuộc hàng cao nhất Việt Nam hiện tại, ít người biết được Nguyễn Hồng Thuận đã trải qua tuổi thơ đầy nghèo khó và cơ cực. Lần đầu tiên anh chia sẻ cả gia đình từng phải dựng lều sống bám ở nghĩa địa trong suốt 13 năm mới có được nơi ở tạm gọi là nhà.
40 giờ mới tới lễ diễu binh: Cả nghìn người dựng lều, trải chiếu nhận chỗTừ sáng sớm 31/8, dòng người đổ về những vị trí đẹp xung quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày một đông. Nhiều người dựng lều trải chiếu để nhận chỗ trước.
Mã số 5701: Nỗi đau mất 6 người con, chồng ruồng bỏ và ước mơ lạ đời của bà lão nghèoMất 6 người con, chồng đi lấy vợ khác, bà Hạn Thị Mỷ (75 tuổi) sống thui thủi, nghèo khó và cô độc ở góc vườn, trong căn lều giữa khóm chuối già, chỉ ước khi nhắm mắt có chiếc áo quan đàng hoàng.