“Thành phố không ngủ” bên sông Cấm kiến tạo chuẩn sống, đầu tư tại Hải PhòngTrong quý I, Hải Phòng ước tính phục vụ gần 3 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 3.500 tỷ đồng. Đóng góp vào con số này có “thủ phủ giải trí mới” - đảo Vũ Yên.
Chuyện tình 20 năm của cặp đôi ở Hải Phòng: Chồng tháo oxy hôn vợ lần cuốiTừ mối tình đầu trên ghế nhà trường, cặp đôi ở Hải Phòng đi cùng nhau gần 20 năm thanh xuân. Đó là những tháng ngày, họ mưu sinh nơi đất khách, dựng tổ ấm trước khi cuộc đời rẽ sang hướng khác.
Nghỉ lễ không rời Thủ đô, nhiều gia đình đổ về công viên cắm trạiKhông đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình ở lại Hà Nội, mang đồ ra công viên cắm trại, cho trẻ ăn uống, vui chơi từ sáng đến chiều.
Công viên, khu vui chơi Hà Nội đông đúc dịp Tết Thiếu nhiTranh thủ dịp cuối tuần trước thềm Tết Thiếu nhi 1/6, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới công viên, các TTTM tại Hà Nội để vui chơi, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tận hưởng không khí.
Đi hơn 200km đưa gia đình đến chơi công viên Thủ Lệ vui dịp nghỉ lễNgay từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dòng người từ nhiều tỉnh đổ về vui chơi, ngắm thú trong công viên Thủ Lệ (Hà Nội), nhiều khu vực rơi vào tình trạng quá tải.
Khung cảnh khác lạ phố đi bộ hồ Gươm dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng VươngTrong ngày nghỉ thứ 2 kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, phố đi bộ hồ Gươm bất ngờ trầm lắng, thưa người qua lại, tạo nên khung cảnh khác lạ.
Khách Tây đẩy gậy với cô gái ở Sơn La, xin dừng chơi dù lợi thế ngoại hìnhVị khách nước ngoài sở hữu vóc dáng cao to rắn rỏi, có lợi thế ngoại hình hơn cô gái ở Sơn La trong cuộc thi đấu gậy. Tuy nhiên sau màn so tài vài phút, vị khách chủ động xin dừng cuộc đấu.
Gợi ý lịch trình du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bằng ô tô dịp lễ 30/4Du khách có thể cân nhắc hai phương án di chuyển: Đi theo cao tốc Bắc – Nam (CT01) hoặc thong thả theo cung đường ven biển, kết hợp tham quan nhiều điểm dừng chân thú vị.
Đông đảo người dân, du khách đội nắng chụp ảnh ở Quảng trường Ba ĐìnhTrong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết Hà Nội có nắng gắt, nhưng khu vực Quảng trường Ba Đình vẫn đông đúc người dân, du khách mọi lứa tuổi tìm về tham quan, check-in, chụp ảnh.
Mệt như du lịch lễ: Khắp nơi đông đúc, xếp hàng chờ ăn, vật vờ tìm chỗ nghỉNhững hàng dài người chờ đợi, những bữa ăn vội vã trong đám đông hay những đêm “vật vờ” tìm chỗ nghỉ… là những trải nghiệm không mong muốn khi đi du lịch ngày lễ của nhiều người.
Vũng Tàu kín phòng cuối tuần, gia đình 10 người gọi "cháy máy" không có chỗNgồi trước màn hình điện thoại, chị Trần Thị Phượng (Tây Ninh) căng thẳng tìm chỗ nghỉ cho chuyến đi Vũng Tàu cuối tuần của gia đình, bởi chị liên tục bị các khách sạn từ chối vì "cháy phòng".