Người đàn ông lạ bất ngờ nói một câu, cả đời tôi sau đó sống trong thù hậnMột ngày, tôi trở về nhà bắt gặp vợ đang giằng co, to tiếng với một người đàn ông lạ. Anh ta nhìn tôi không tỏ thái độ ngạc nhiên, còn mỉa mai bảo...
Vô tình đọc nhật ký, tôi hốt hoảng phát hiện bí mật động trời của bốKhi phát hiện ra bí mật đó, tôi vừa tức giận, vừa thương bố.
Yêu cô chủ quán phở kiếm tiền giỏi, tôi sụp đổ khi biết quá khứ chấn độngBạn gái của tôi khá giỏi. Quán ăn đông khách, thu nhập mỗi tháng 30-40 triệu đồng. Nhưng tôi không ngờ số tiền cô ấy mở quán đến từ...
Vợ "thân mật" với khách hàng giàu có, tôi dằn vặt bản thân khi biết lý doVợ tôi ngoại tình. Người đàn ông kia không phải ai xa lạ, đó chính là khách hàng cũ của nhà tôi. Tôi quyết định đối diện với vợ nhưng điều khiến tôi chết lặng là...
"Ông ăn chả, bà ăn nem", tôi ân hận khi suốt ngày chìm đắm bên trai trẻTừ ngày tìm cách trả đũa chồng, cuộc sống của tôi trở nên thấp thỏm và lo sợ tột cùng.
Vì lý do này, chồng nổi giận khi thấy tôi đăng ảnh cưới lên mạngTôi chỉ đăng ảnh cưới của mình lên trang cá nhân để nhận lời chúc phúc từ mọi người, sao lại khiến anh tức giận đến vậy? Tôi lấy chồng chứ đâu phải ăn trộm mà không được khoe?
Lập biên bản tài xế Mercedes lạng lách, tạt đầu xe tải ở TPHCMSau khi xin nhường đường không thành, tài xế Mercedes vượt lên lạng lách, tạt đầu xe tải trên đường Lê Quang Đạo.
Giữ trinh tiết để được chồng nâng niu, tôi "tỉnh ngộ" khi nhận tin nhắn lạTôi bước vào hôn nhân với sự trong trắng rồi bước ra với trái tim rách nát và niềm tin sụp đổ.
00:42Các đối tượng cầm kiếm đe dọa thanh niên mặc áo cầu thủĐể giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm yêu đương, Đinh Quang Minh rủ theo 8 đối tượng đến sân bóng gặp "tình địch" dằn mặt, cầm phớ đe dọa, bắt người này phải quỳ xin lỗi.
Một người phụ nữ xa lạ qua đời, cuộc sống của tôi bỗng dưng khốn khổCuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một tối định mệnh. Chồng tôi thất thần thông báo một người phụ nữ mới mất vì tai nạn...
Tôi ngoại tình, vợ không ly hôn nhưng dằn vặt theo cách đau đớn hơn nhiềuVợ đóng vai nạn nhân, ra vẻ bao dung, độ lượng. Nhưng cô ấy như đống củi ướp xăng, chỉ cần tàn lửa lướt qua là bùng cháy. Tôi im lặng cũng không yên, mà phản ứng thì càng chết.
Chồng cũ đã có vợ mới, tôi xấu hổ khi vẫn cố tình "thân mật" với anhViệc tôi làm thật đáng xấu hổ và đáng bị lên án nhưng tôi không thể dừng lại được.