Nghề dạy khóc ở Nhật BảnHidefumi Yoshida tự gọi mình là thầy dạy khóc - người khuyến khích mọi người thỉnh thoảng nên rơi nước mắt như một cách giảm căng thẳng và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Khi dạy cách khóc trở thành một nghề ở Nhật BảnDo cuộc sống hiện tại có quá nhiều áp lực và căng thẳng, nhiều trường học và công ty ở Nhật Bản đã khuyến khích học sinh và nhân viên của mình hãy khóc để giải tỏa. Từ đó, nghề “giáo viên dạy khóc” ra đời ở nước này.
Người thầy Olympic toán quốc tế: "Gặp đề toán lớp 10 TPHCM, tôi cũng khóc!"Sau khi phân tích, đánh giá kỹ lưỡng về đề toán lớp 10 "làm học trò khóc như mưa" của TPHCM, ông Nguyễn Khắc Minh - người thầy Olympic toán quốc tế - nói: "Nếu gặp đề thi này, tôi cũng khóc!".
Thí sinh khóc vì đề toán TPHCM lạ: "Khả năng của học trò thấp đến vậy sao?"Trước cảnh tượng học trò khóc như mưa vì đề toán lớp 10 của TPHCM "lạ", một giáo viên đã phải thốt lên: "Khả năng đọc - hiểu và vận dụng của học sinh mình đã thấp đến như vậy sao?"
Nước mắt cuộc đời, tuổi già cô độc của minh tinh "Người giàu cũng khóc"Phía sau hào quang nổi tiếng, những tiếng tung hô của công chúng, nữ diễn viên Mexico Verónica Castro trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm. Bà là ngôi sao của bộ phim "Người giàu cũng khóc".
NSND Trần Đức nói về tin đồn mâu thuẫn với Minh Hòa, được vợ chiều hết mựcNSND Trần Đức được khán giả biết đến là diễn viên chuyên đóng "vai ác" trên màn ảnh Việt nhưng ở ngoài đời, ông là người hiền lành, thân thiện.
Người mẹ ở TPHCM khóc òa khi gặp lại con gái 11 tuổi mất tích nhiều ngàyBỏ gia đình hơn 10 năm, người đàn ông ở TPHCM bất ngờ quay lại đón con đi trong im lặng. Người mẹ khóc òa khi nhận lại con tại trụ sở công an sau nhiều ngày mất liên lạc.
Người đàn ông địu con trên lưng cùng cháu đến lớp họcMỗi tối, Trung úy Lê Tuấn Thành (Công an xã H'ra, Mang Yang, Gia Lai) lại đến lớp dạy chữ, kiến thức pháp luật cho bà con. Nghe có lớp, bà con dù bận hay chăm con cũng cố gắng đến lớp học cái chữ.
Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn nhớ tuổi thơ mất chaKiều Minh Tuấn cho biết anh vắng bóng cha từ nhỏ, lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ của mẹ.
Mẹ rời con 3 tuổi lên Hà Nội bán xôi, 7 năm dạy con học online mỗi tốiChị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi, Nam Định) lên Hà Nội bán xôi từ năm 2014, khi con trai chị mới 3 tuổi. Để kết nối với con, chị Thanh dạy con học bài qua điện thoại.
Vụ học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp: Cảnh cáo cô giáoLiên quan vụ học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) vừa có quyết định kỷ luật cô giáo. Ngoài vụ việc nêu trên, cô giáo còn nhiều vi phạm khác.
CES 2024: Ứng dụng AI giúp giải mã tiếng khóc của trẻ emTại triển lãm công nghệ CES 2024, Capella cho biết họ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy để giải mã tiếng khóc của trẻ sơ sinh.