Niềm vui của người thương binh trong ngày khởi công xây nhà mới"Tôi rất vui mừng, xúc động khi được báo Dân trí và Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH quan tâm hỗ trợ xây nhà. Thời gian tới, gia đình tôi không còn phải sống cảnh chật chội, khó khăn nữa", ông Cầm Bá Sực chia sẻ.
Trồng 3 sào củ mài, người cựu chiến binh lãi ròng 150 triệu đồng/nămNhận thấy củ mài là vừa loại thực phẩm thơm ngon, vừa là dược liệu quý có giá trị trong đời sống, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thái Hiệp, trú tại thôn 9, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuần dưỡng, đem trồng xen kẽ vào chỗ đất trống giữa 2 hàng thông trong vườn đồi của gia đình. Chỉ với 3 sào khoai, gia đình ông đã lãi ròng 150 triệu/năm, gấp các cây trồng khác nhiều lần.
Di tích Đồi A1 những ngày tháng 5 lịch sửDi tích lịch sử đồi A1 nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là một địa điểm tâm linh, nơi người dân có thể đến để tri ân và tôn kính những liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sậpNgôi nhà sàn dột nát, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng nhưng người cựu binh không dám nhận, vì không đủ tiền làm nhà. Ông Chinh và con cùng cháu trai đều bị nhiễm chất độc da cam không thể lao động.
Những đêm trắng khoét núi mở đường, lấp hố bom trên "tứ đại đỉnh đèo"Trong trận chiến 56 ngày đêm lịch sử, ông Nguyễn Trọng Áp và đồng đội nhiều đêm thức trắng khoét núi, mở đường, đi lấp hố bom ở đèo Pha Đin để bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Bức thư đặc biệt vỏn vẹn 25 chữ gửi về quê nhà của người lính Gạc MaSau 1 năm chịu tù đày, cựu binh Nguyễn Văn Thống thông qua Hội Chữ thập đỏ Quốc tế mới gửi được bức thư vỏn vẹn 25 chữ về cho gia đình để báo tin mình còn sống.
Đại úy đặc công kể những lần "biến hình", giáp mặt địchNhiều lần giáp mặt với quân địch ở trận chiến, Đại úy đặc công Lê Hồng Táo và các đồng đội phải ngụy trang như tắc kè hoa, "biến hình" thành thân cây để đột kích chiến đấu.
Sau 30 năm bền bỉ “rót” mồ hôi xuống rừng hoang, cựu binh thành tỷ phúHơn 30 năm ròng rã lên núi lập nghiệp, với nghị lực phi thường, người cựu binh Phan Công Thi (Hà Tĩnh) đã biến đồi hoang thành trang trại có nguồn thu hàng tỷ đồng.
Chuyện cây luồng từ Thanh Hóa ra Lăng BácMỗi khi nhắc lại thời khắc thiêng liêng đưa cây luồng ra Lăng Bác trồng, ông Lê Ngọc Yền (xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) lại bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào.
Khu "đất vàng" nghìn tỷ đồng bất đắc dĩ thành vườn ươm cây ở Ninh BìnhHàng chục ha "đất vàng" ngay giữa trung tâm TP Ninh Bình sau nhiều lần đấu giá bất thành, hụt thu về số tiền nghìn tỷ đồng, bị bỏ hoang 15 năm hiện nay bất đắc dĩ đang trở thành vườn ươn cây.
Báo Dân trí khởi công công trình đầu tiên trong Chương trình Xóa nhà tạmSáng 5/4, báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) khởi công công trình đầu tiên trong chương trình xóa 100 ngôi nhà tạm, nhà dột nát do báo Dân trí triển khai.