Nữ chiến sĩ khóc nghẹn ngày nhận ADN cha sau 54 năm chờ đợi
(Dân trí) - "Sau 54 năm, nay bố đã về với con gái…", bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay quả giám định ADN của người cha hy sinh năm 1971.
Không ít lần, tại buổi lễ trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sỹ và bàn giao hồ sơ mộ liệt sỹ do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tổ chức sáng 5/3 tại Hà Nội, những giọt nước mắt đã rơi.
Có gia đình vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy người thân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Nhưng cũng có những gia đình vẫn đau đáu hy vọng, chờ đợi kết quả giám định gen trong nỗi mong mỏi khôn nguôi.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sỹ (Ảnh: Gia Đoàn).
Sau 24 năm miệt mài đi tìm cha, bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay kết quả giám định ADN, xác nhận danh tính người cha quá cố - liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng.
Là con gái duy nhất của liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng - chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng), bà Miến lớn lên với những ký ức mơ hồ về người cha, người lính đã hy sinh tại biên giới Việt - Lào.
"Khi tôi mới 7 tháng tuổi, bố về phép rồi lại lên đường làm nhiệm vụ, đi biền biệt cho đến năm 1971 thì hy sinh. Đến khi tôi tròn 7 tuổi, mẹ cũng qua đời. Tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của Nhà nước. Khi đủ tuổi, tôi nhập ngũ và gắn bó với quân đội cho đến nay", bà Miến nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Miến chăm chú nhìn tờ kết quả giám định ADN người cha hy sinh hơn 50 năm trước (Ảnh: Gia Đoàn).
Người phụ nữ kể, suốt thời thơ ấu bà chỉ nghe mẹ nói bố hy sinh vì bom đạn, nhưng không biết chính xác nơi an nghỉ. Hơn 20 năm qua, bà và chồng không ngừng nuôi hy vọng tìm lại cha.
"Người ta đi tìm bố, thì mình cũng đi tìm. Cứ nghe ai mách, ai chỉ là đi", bà Miến bộc bạch.
Năm 2023, Bộ Tư lệnh Công binh thông báo tìm thấy một số hài cốt liệt sỹ. Khi đối chiếu hồ sơ, họ phát hiện có 6 liệt sỹ, mỗi người được chôn cách nhau 1m, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng.
"Khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN chính xác, tôi chỉ biết khóc. Cuối cùng, tôi đã tìm được bố, đưa bố về với con gái. Làm con, chỉ mong làm tròn trách nhiệm, để bố được trở về quê hương lần cuối", bà Miến nghẹn ngào.

Bà Miến nghẹn ngào khi nhắc về người cha - liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng (Ảnh: Gia Đoàn).
Buổi lễ trao kết quả giám định ADN ngày 5/3 là kết quả của sự phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Viện Pháp y Quân đội, Viện Pháp y Quốc gia, Cục Người có công và các gia đình thân nhân liệt sỹ. Sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng, nhằm trả lại danh tính cho những anh hùng đã hy sinh, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại.
Đây là lần thứ 35 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam bàn giao kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sỹ. Ngoài ra, Hội cũng đã bàn giao 21 bộ hồ sơ mộ liệt sỹ tập thể, do cựu chiến binh Mỹ cung cấp, cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng).
"Khi tiếp nhận 21 bộ hồ sơ liệt sỹ, chúng tôi vô cùng phấn khởi và xúc động. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều mong mỏi sớm đưa từng liệt sỹ trở về an nghỉ tại các nghĩa trang trên khắp cả nước", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chia sẻ.
Theo tướng Hoàng Khánh Hưng, hiện nay nhiều cựu chiến binh Mỹ đang tìm cách liên hệ với Viện Hòa bình Hoa Kỳ, xin sang Việt Nam để cung cấp thông tin về các ngôi mộ tập thể. Quá trình làm việc, các cựu binh Mỹ cho biết, nếu quá trình khai quật diễn ra thuận lợi, có thể đưa khoảng 3.000 liệt sỹ trở về.
"Sau gần 50 năm, khi hồi tưởng lại quá khứ, có lẽ các cựu binh Mỹ mang trong mình nỗi ân hận về những gì đã xảy ra. Vì vậy, họ tìm cách giúp đỡ bằng cách xin sang Việt Nam để cung cấp thông tin về các ngôi mộ tập thể", ông Hưng chia sẻ.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam (Ảnh: Gia Đoàn).
Thực tế, thời gian qua, các đoàn tìm kiếm đã đến nhiều địa điểm như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước… theo chỉ dẫn của các cựu binh Mỹ.
Tại Bình Phước, đội quy tập đã khai quật một ngôi mộ tập thể tại khu vực sân bay Lộc Ninh, nơi được cho là có khoảng 150 liệt sỹ yên nghỉ. Hiện tại, hài cốt của 105 liệt sỹ đã được tìm thấy.