1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên

Hương Hồng Thế Hưng

(Dân trí) - Ngày 24/7, báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái dành tặng gia đình người cựu binh Ma Ngọc Chinh (SN 1948, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên).

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 1

Căn nhà Nhân ái của gia đình cựu binh Ma Ngọc Chinh được thiết kế 2 tầng theo kiến trúc nhà sàn của người Tày, có đủ công năng sinh hoạt cho cả gia đình.

Khánh thành nhà Nhân ái dành tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên

Căn nhà Nhân ái dành tặng gia đình cựu binh Ma Ngọc Chinh được khởi công ngày 5/4, với diện tích sử dụng 117m2, thiết kế 2 tầng theo kiến trúc nhà sàn của người Tày, lợp mái tôn lạnh. Ngôi nhà có 1 phòng khách rộng rãi và 4 phòng ngủ khép kín.

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng. Trong đó bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 142 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Binh chủng Công binh hỗ trợ 80 triệu đồng.

 Lữ đoàn 229 hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt cùng 7 bộ cửa (trị giá 80 triệu đồng) và 1 ti vi. Hội doanh nghiệp trẻ huyện Phú Lương hỗ trợ 70 triệu đồng, đồng chí Bí thư huyện ủy Phú Lương tặng 5 triệu đồng. Số còn lại do gia đình cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng đối ứng.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 2

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương và gia đình ông Ma Ngọc Chinh cắt băng khánh thành căn nhà Nhân ái dành tặng người cựu binh (Ảnh: Thế Hưng).

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành, nhà báo Phạm Văn Bình, Trưởng ban Chuyên trang Dân sinh báo Dân trí cho biết, hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "Toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng nhà Nhân ái dành tặng hộ nghèo trên toàn quốc.

Báo Dân trí đặt mục tiêu trong 2 năm 2024 và 2025 sẽ xây dựng 100 căn nhà mới dành tặng các hộ gia đình nghèo không còn khả năng lao động.

Căn nhà Nhân ái dành tặng gia đình người cựu binh Ma Ngọc Chinh là căn nhà đầu tiên của Chương trình đã hoàn thành theo đúng tiêu chí của Chương trình đề ra, đó là có sự chung tay của chính quyền địa phương, người dân, bạn đọc, mạnh thường quân và các đơn vị đồng hành với báo Dân trí.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 3

Giờ đã được thay bằng căn nhà mới khang trang với 1 phòng khách rộng và 4 phòng ngủ khép kín, trị giá 500 triệu đồng (Ảnh: Thế Hưng).

Nhà báo Phạm Văn Bình trân trọng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền địa phương, cùng các tổ chức, cá nhân, tập thể…, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình ông Ma Ngọc Chinh xây dựng được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế, cũng là giúp báo Dân trí thực hiện mục tiêu.

Xúc động trong ngày khánh thành căn nhà mới khang trang, vững chãi bà Lý Thị Mài (vợ ông Ma Ngọc Chinh) nghẹn ngào nói: "Được sống trong căn nhà như thế này, đến giờ vợ chồng tôi vẫn nghĩ là trong giấc mơ.

Ngày nào tôi cũng quét nhà mấy lượt, hít hà mùi sơn... Đây là tâm nguyện cả đời của vợ chồng tôi. Tôi biết ơn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm!...".

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 4

Nhà báo Phạm Văn Bình, Trưởng ban Chuyên trang Dân sinh, báo Dân trí, gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, bà con họ hàng gia đình ông Chinh..., đã chung tay hỗ trợ xây dựng căn nhà vững chãi (Ảnh: Thế Hưng).

Tham dự buổi Lễ khánh thành, ông Ma Đình Nguyên, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hợp Thành chia sẻ, hoàn cảnh gia đình cựu binh Ma Văn Chinh gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, nhưng gia đình ông Chinh bao năm vẫn chưa thoát nghèo.

Mơ ước có căn nhà khang trang, vững chãi của ông Chinh không biết bao giờ mới trở thành hiện thực, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của báo Dân trí cùng các bạn đọc, Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 229, Hội doanh nghiệp trẻ Phú lương…, cùng sự nỗ lực cố gắng của bà con, họ hàng, gia đình ông.

Năm 2024, xã Hợp Thành đề ra mục tiêu xóa 11 căn nhà tạm, dột nát, hiện đã xây dựng xong 5 căn nhà, 6 căn nhà đã khởi công. Căn nhà của ông Ma Ngọc Chinh là to và đẹp nhất, đây cũng là hộ gia đình được ủng hộ nhiều nhất của địa phương từ trước tới nay.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 5

Ông Ma Đình Nguyên, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hợp Thành (Phú Lương, Thái Nguyên) gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ địa phương xóa được căn nhà tạm dột nát trước mùa mưa bão (Ảnh: Thế Hưng).

"Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc, cùng các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã giúp đỡ gia đình ông Chinh. Nhất là với sự lan tỏa từ quý báo, địa phương tin tưởng và mong muốn rằng trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm đến với những hoàn cảnh còn khó khăn", ông Nguyên nói

Ông Ma Ngọc Chinh là nhân vật trong bài viết "Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sắp sập" đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình người cựu binh tại Thái Nguyên - 6

Bà Lý Thị Mài (vợ ông Ma Ngọc Chinh) chia sẻ "Tới giờ tôi vẫn nghĩ là mơ, ước nguyện cả cuộc đời vợ chồng tôi đã làm được căn nhà vững chãi cho các con ở" (Ảnh: Thế Hưng).

Sau nhiều năm lăn lộn khắp các chiến trường miền Nam, người cựu binh Ma Văn Chinh bị nhiễm chất độc Da cam. Chất độc hóa học đã ảnh hưởng đến cả con và cháu ông. Con trai út ông Chinh sức khỏe yếu, ngờ nghệch gần như không có khả năng lao động.

Đứa cháu nội đã 16 tuổi nhưng tâm trí vẫn như đứa trẻ lên 5, cả ngày ngồi một chỗ, miệng lảm nhảm những từ vô nghĩa… Cả gia đình ông Chinh gồm 3 thế hệ, tổng 6 người sinh sống trong căn nhà sàn đã cũ nát.

Năm 2019, ông Chinh bị tai biến mạch máu não, từ đó đến nay ông nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.