Nam sinh lớp 11 lao mình xuống dòng nước lũ cứu thầy côSáng ngày 19/9, trên đường tới trường, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4 trường THPT Cù Huy Cận (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Tĩnh Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của thầy cô giáo khi bị lật thuyền. Em lập tức lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu thầy cô.
Học sinh cứu thầy cô trong lũ được tặng bằng khenChủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định tặng bằng khen cho em Nguyễn Hữu Thắng (lớp 11A4, Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về hành động cứu người trong đợt lũ lụt vừa qua tại huyện Vũ Quang.
Khen thưởng học sinh dũng cảm lao xuống dòng lũ cứu thầy côSáng nay (21/9) Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang cùng Trường THPT Cù Huy Cận đã tổ chức Lễ tuyên dương và tặng giấy khen cho em Nguyễn Hữu Thắng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ vừa qua.
Cậu học trò "cú đêm" bền bỉ duy trì thành tích học sinh giỏi quốc giaVới đam mê dành cho Hóa học, những đêm thức đến 2-3h miệt mài tìm lời giải trở nên quen thuộc với nam sinh Trần Cát Quân xuất sắc đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia.
Ngôi trường miền Tây ghi dấu ấn tại cuộc thi Tiếng nói XanhVới 4 học sinh lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) khẳng định vai trò là nơi ươm mầm tư duy xanh, với sự đồng hành của các thầy cô và tinh thần hỗ trợ, sẻ chia giữa các thế hệ học sinh.
Giáo viên THPT tại Hà Nội lo mất thưởng Tết, vì sao?Nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội lo lắng sẽ không có thưởng cuối năm theo Nghị định 73, dù đồng nghiệp ở các tỉnh thành khác đã được chi thưởng.
Những thầy cô mặc áo blouse trắng: Người truyền lửa tri thức và y đứcTheo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thầy cô không chỉ truyền lửa tri thức, mà quan trọng hơn cả, thầy cô là người truyền lửa y đức.
Học trò sống sót sau trận bom B52 kể ký ức đau thương về GS Đặng Văn NgữHơn 50 năm trôi qua, nữ bác sĩ sống sót sau trận bom B52 vẫn đau đớn khi nhớ về hình ảnh cuối cùng của Giáo sư Đặng Văn Ngữ.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Cách làm thiệp 20/11 "độc nhất vô nhị" cực dễ gửi tặng thầy côThay vì chọn những tấm thiệp 20/11 in sẵn, tại sao bạn không thử tự tay thiết kế một tấm thiệp mang dấu ấn cá nhân, biến nó thành món quà "độc nhất vô nhị" và cực kỳ ý nghĩa?
Thiếu thiết bị học STEM, học sinh đến lò bánh mì... "cầu cứu"Khi học STEM, không ít trường học ở vùng cao còn thiếu thốn phương tiện, cơ sở vật chất. Tuy vậy, các em học sinh cũng có nhiều cách làm sáng tạo khiến thầy cô ngỡ ngàng.
Chiếc thước nhựa và quyết định buộc thôi việc: Giới hạn nào cho người thầy?Trước vụ cô giáo bị buộc thôi việc vì dùng thước đánh học sinh đã có những giáo viên phải gánh hậu quả đáng tiếc vì thiếu kỹ năng khi hành xử với học trò.