Chốt ngày “hoá giải” cây cầu “quái dị” tại Hoà BìnhChủ tịch xã Kim Tiến cho biết đã được chủ đầu tư là UBND huyện Kim Bôi (Hoà Bình) thông tin đến ngày 30/3/2019, cầu xóm Cháo sẽ chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sau nhiều năm khiến người dân ngao ngán với tên gọi cây cầu “quái dị”.
Cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình vẫn hiện nguyên hình là cây cầu… “quái dị”!Mặc dù Bộ GTVT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện Kim Bôi cũng cam kết sẽ hoàn thành công trình đường dẫn lên cầu xóm Cháo trước ngày 31/12/2018, thế nhưng hẹn đã đến mà cây cầu “quái dị” này vẫn chưa được “thuần phục” khiến người dân ngao ngán.
Người dân ngao ngán với cây cầu "quái dị" tại Hoà Bình!Người dân kêu nhiều, chủ đầu tư và đơn vị thi công thi nhau hứa, tuy nhiên đã nhiều năm nay, cầu xóm Cháo tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bội vẫn y nguyên là một cây cầu "quái dị" khi cứ mưa lũ kéo đến là "đứng nhìn" cả xã Kim Tiến bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Chính quyền hứa sẽ "thuần phục" cây cầu "quái dị" tại Hòa Bình!Đã nhiều năm nay, người dân ngao ngán khi cầu xóm Cháo (Kim Bôi - Hoà Bình) vẫn y nguyên là một cây cầu "quái dị" khi cứ mưa lũ kéo đến là "đứng nhìn" cả xã Kim Tiến bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trước sự bức xúc của nhân dân, chính quyền địa phương này cho sẽ khắc phục sự việc trong năm 2018.
Người TPHCM “có gì góp nấy”, nấu cháo tiếp sức vì miền Trung lũ lụtNgười dân TPHCM góp đồ, góp sức, từng chuyến xe xuyên đêm hướng về vùng lũ miền Trung. Tất cả tạo nên hình ảnh đẹp của tinh thần "tương thân tương ái", không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ khoa đặc công nước kể 24 giờ thả trôi trên biển, vừa bơi vừa ăn cháo24 giờ chỉ mặc áo phao lênh đênh trên mặt biển, cháo được cho vào chai buộc quanh thân, Vũ Xuân Cường và các học viên chiến sĩ đặc công nước vừa bơi vừa tranh thủ ăn, nghỉ và “khổ luyện”.
Con dâu ở nhà không mặc nội y, tôi "đỏ mặt" không dám lại gầnTôi đang sống trong những ngày tháng mệt mỏi và khó xử với phong cách có phần phóng khoáng của con dâu.
Bé trai 13 tuổi bị hàng xóm đánh chảy máu mũiSự viêc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn, xô xát giữa hai bé trai. Nam phụ huynh có con bị đánh đã tấn công, khiến bé trai 13 tuổi chảy máu mũi, phải nhập viện theo dõi.
Mã số 5652: Xót thương gia đình 4 người đang cạn dần sức sốngTrong căn nhà mục nát, vợ chồng anh Hàn ở Phú Thọ đang mang bệnh nặng, con gái lớn mắc bệnh da liễu rụng hết tóc, con trai út suy dinh dưỡng. Bệnh tật và đói nghèo đẩy gia đình họ vào đường cùng.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Hòa Bình: Cả xã bị cô lập trong mùa lũ do cầu xây xong không có đường lênTại xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), bắc qua suối Rộc là một cây cầu cứng được xây dựng bằng bê tông cốt thép sừng sững, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn dưới chân cầu. Tuy nhiên, người dân đến đây phải ngao ngán quay xe vì có cầu nhưng không thể qua suối bởi không có đường dẫn lên cầu.
Hối hả “thuần phục” cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình!Sau khi Báo Dân trí đăng tải loạt bài về cây cầu “quái dị” tại Hoà Bình hành dân, Bộ Giao thông vận tải, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình đều có những chỉ đạo xử lý quyết liệt. Các phương tiện cơ giới cùng hàng chục công nhân đang hối hả “thuần phục” cây cầu “quái dị” này.