Làm sao để “bắc cầu kiều”?Mới đi học được mấy ngày, con trai của anh đã thích thú với sân trường rộng và nhiều bạn bè ở lớp một nhưng đồng thời cũng “sợ” cô giáo thấy rõ. Bữa nào về nó cũng khóc lóc ỉ ôi cả buổi vì ba làm không đúng như hướng dẫn của cô.
Á vương Ngọc Tình lịch lãm bên gái đẹp Khánh Ngân, Kiều NgânTrong bộ hình mới, Á vương Đại sứ hoàn vũ Ngọc Tình khoe vẻ nam tính, lịch lãm bên cạnh hai cô gái xinh đẹp Hoa khôi du lịch Khánh Ngân và Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu Kiều Ngân.
"Du Xuân Vui - Khui Lì Xì": Chơi game nhận thưởng tới 2 tỷ đồng của HDBankĐi theo hành trình của 2 nhân vật Di và mèo Quý Mão, người chơi sẽ tham gia Nhảy bao bố, Đập niêu, Đi cầu Kiều để tích lũy điểm thưởng và đổi các phần quà với tổng giải thưởng tích lũy tới 2,3 tỷ đồng.
Bàn về "tôn sư trọng đạo" thời hiện đạiLời răn dạy … muốn qua sông thì bắc cầu Kiều/ muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy…, cùng những hình ảnh người thầy chống đò chở chữ qua sông, cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi… trong xã hội của chính chúng ta ngày nay liệu còn được bao nhiêu ý nghĩa?
Nữ “thầy bói” lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Tây NinhLợi dụng chiêu trò “giải bùa”, chữa bệnh tâm linh để tạo lòng tin, Trịnh Thị Phụng Kiều đã lừa nhiều người, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Lộ diện mức giá thuê căn hộ ven sông HànThiết lập mặt bằng giá thuê khả quan ngay khi vận hành, phân khúc căn hộ cao cấp ven sông Hàn (Đà Nẵng) đang chứng minh lợi nhuận thực tế.
Khai trương Cơ sở 2 BV Nhi Trung ương, có thể tiếp nhận 1.500 trẻ mỗi ngàySáng 1/6, Cơ sở 2 Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương chính thức đi vào hoạt động, với quy mô 300 giường bệnh nội trú. Mỗi ngày, Cơ sở này có thể tiếp nhận từ 1.000 - 1.500 lượt khám ngoại trú.
Bạn đọc Dân trí giúp bé Thúy Kiều hơn 309 triệu đồngSố tiền hơn 309 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ đã giúp bé Thúy Kiều có thêm kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo.
Phản ứng của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam bổ sung cầu thủ nhập tịchNhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã đưa ra phản ứng sau khi cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô vừa nhập tịch Việt Nam.
Vườn rau xanh từ kiều bào Ba Lan giữa nắng gió Trường SaĐứng trước luống rau đang vươn mình xanh ngắt trên đảo Trường Sa Lớn, anh Trần Cao Công lặng người đi vì xúc động. Những mầm xanh này, cách đây ít tháng, vẫn còn là câu chuyện được anh và những người bạn tại Ba Lan bàn bạc bên bàn trà nơi xứ người.
Mã số 5966: “Em không chữa mắt nữa, anh quay lại trường đại học đi!...”Biết tin anh trai rời giảng đường đại học để đi làm thuê kiếm tiền chữa mắt cho mình, nữ sinh 16 tuổi mắc viêm màng bồ đào bật khóc: “Em không chữa mắt nữa, anh quay lại trường đi!...”.