Người xây hơn 260 cây cầu từ thiện: Cất tiền lại chết có mang theo được đâu20 năm qua, ông Hai đã dùng tiền túi và vận động mạnh thường quân xây dựng hơn 260 cây cầu từ thiện khắp miền Tây, giúp hàng nghìn người mổ mắt miễn phí.
Cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành của kẻ cướp ngân hàng ở TPHCMNguyễn Ngọc Mỹ lái ô tô ra sân bay Tân Sơn Nhất gửi ở bãi đậu xe, rồi ngủ một đêm chờ xuất cảnh sang Singapore. Tuy nhiên, cuộc đào tẩu chưa thành công thì anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.
Clip "cô gái xinh đẹp lộ nhan sắc thật sau lớp trang điểm" nổi bật tuần quaĐoạn clip ghi lại màn "biến hóa" nhan sắc của một cô gái xinh đẹp nhờ lớp trang điểm đã khiến nhiều người phải bất ngờ, là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
"Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được"Đó là chia sẻ của anh Đặng Văn Kiệt khi biết tin báo Dân trí khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình. Người đàn ông khắc khổ, nuôi vợ bệnh, con thơ ấy luôn khao khát có tổ ấm kiên cố.
Băng cướp ngân hàng ở TPHCM thử súng trước khi gây ánTrước khi cướp 3,8 tỷ đồng, các bị can lên mạng tìm hiểu những vụ cướp ngân hàng trước đó để học theo. Nhóm này mua súng để dùng làm công cụ gây án.
Chuyện chưa biết về cụ bà ăn xin "đựng tiền trong bao tải" ở Nam ĐịnhLãnh đạo UBND xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, khẳng định, thông tin cụ bà đi ăn xin có 9 bao tải tiền lẻ và ở ngôi nhà khang trang là không chính xác, chỉ là lời đồn thổi.
"Đầu tư, cất trữ vàng miếng không lợi lộc, hiệu quả gì cho nền kinh tế"Với quan điểm không để vàng miếng "làm mưa làm gió" trên thị trường và không phải hao tâm tổn sức cho lĩnh vực không cần thiết, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị có giải pháp mạnh mẽ cho thị trường vàng.
Xử phạt nhân viên bớt xén tiền công đức đền Ông Hoàng MườiCông an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với B.V.T. về hành vi trộm cắp tài sản tại đền Ông Hoàng Mười, với số tiền 2,5 triệu đồng.
Sụt lún ở Bạc Liêu: "Trong tích tắc tiền của dành dụm tan tành hết""Chỉ trong tích tắc thôi mà bao nhiêu tiền của dành dụm tan tành hết. Giờ mình phải ráng làm để cất lại cái nhà chứ biết làm sao bây giờ", chị Huyền rầu rĩ nói khi căn nhà bị sụt lún do hạn hán.
Mã số 5218: Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại"Đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng không dám nghỉ việc, ai mướn gì tôi làm nấy, nếu không thì lấy gì nuôi vợ bị ung thư, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn", anh Kiệt bật khóc khi kể về hoàn cảnh khổ sở.
Người trẻ Nhật "phát khóc" vì phải mừng cưới ít nhất 5 triệu đồngỞ xứ Phù Tang, có một quy tắc ngầm là khi đi ăn cưới người thân thiết hay không thân với mình, số tiền mừng ít nhất cũng phải 30.000 yen (gần 5 triệu đồng).
Công nhân lập đường dây "siêu trộm", đánh cả container vào kho khoắng hàngTrong quá trình làm việc, công nhân tìm đủ cách lén lút cất giấu sản phẩm, hoặc cấu kết với nhau đưa sản phẩm ra bên ngoài bán lấy tiền. Đây là vấn nạn đau đầu với đội ngũ quản lý nhà máy.