Tình cha con và câu chuyện sống sót tại địa ngục trần gian“Cùng cha tới Auschwitz” là câu chuyện có thật về 2 cha con người Do Thái sống sót trong trại tập trung Auschwitz, thể hiện sâu sắc tình phụ tử và nghị lực phi thường giữa tăm tối lịch sử.
Luật sư Pháp bị bỏ rơi năm 6 tuổi, đau đáu tìm mẹ ruột ở Việt NamSinh năm 1955 ở Đà Lạt, được gửi vào cô nhi viện rồi đưa sang Pháp, ông Ribes (luật sư Pháp) lớn lên không nhớ mẹ ruột là ai. Nhiều năm qua, gia đình ông miệt mài tìm mẹ trong dấu vết mờ nhạt.
Cụ bà 91 tuổi bị buộc tội trong vụ thảm sát 260.000 người tại trại AuschwitzMột cụ bà 91 tuổi ở Đức đã bị cáo buộc có liên quan tới vụ thảm sát 260.000 người tại trại tập trung khét tiếng Auschwitz thời phát xít Đức.
Nạn nhân từ trại hủy diệt Auschwitz kỷ niệm lễ Tình nhân lần thứ 71 với quân nhân đã cứu mìnhEdith Steiner khi ấy 20, bị mất tự do cùng những tù nhân Do Thái khác trong trại tập trung ở Nazi, Phần Lan.
Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung AuschwitzMột số nguyên thủ quốc gia hôm qua đã tới Ba Lan dự sự kiện kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz (27/1/1945). Những nạn nhân sống sót đã kêu gọi thế giới không để tội ác tương tự lặp lại với người Do Thái.
Rợn người trước triển lãm dụng cụ xăm số lên người tù nhânNhững dụng cụ bằng kim loại này là một phần minh chứng cho tội ác của Phát-xít Đức tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan.
"Bản giao hưởng cuộc sống" - Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác mở ra"Cuộc sống chứa đựng cả hạnh phúc lẫn nỗi đau, hãy mạnh mẽ và luôn vững tin", Kareena Kapoor Khan.
Biển hiệu tại trại tập trung khét tiếng thời Đức Quốc xã bị đánh cắpCảnh sát Ba Lan ngày 18/12 cho hay, hàng chữ bằng kim loại treo trên cổng vào trại tập trung khét tiếng Auschwitz của Đức Quốc xã ở Ba Lan trong Thế chiến 2 đã bị bọn trộm đánh cắp.
Tác giả “Không số phận” đã qua đờiNhà văn người Hungary gốc Do Thái Imre Kertesz, tác giả của hai cuốn tiểu thuyết đã được dịch sang tiếng Việt - “Không số phận” và “Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời”, vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 86.
Tự ý đưa con gái về nhà, chồng cũ "trở mặt" quyết không cho tôi đónTôi nín nhịn đi đến nhà chồng cũ. Tuy nhiên, anh ta để mặc tôi đứng trước cửa rất lâu, nhất định không cho tôi vào, cũng không đưa con xuống.
ROX Group chung tay dựng mái ấm cho gia đình khó khăn ở Lào CaiKhi mùa đông về, bốn mái ấm mới được dựng lên giữa vùng cao Lào Cai, mang hơi ấm từ chương trình ROX Share đến các gia đình khó khăn ở xã Hưng Khánh. Đây là công trình do ROX Group, ROX Key và Popplife đồng hành cùng chính quyền địa phương trao tặng.
Vụ tìm cha quê Hưng Yên: Nhiều cuộc gọi cung cấp manh mốiSau khi đọc bài viết về trường hợp của anh Lam, nhiều độc giả liên hệ cung cấp thông tin về người có tên Phạm Thanh Xuân, quê Hưng Yên.