Cô giáo 9x người Hrê cõng từng học sinh qua sông để trở về nhàĐến mùa mưa, học sinh ở bên kia sông phải nghỉ học vì không có cầu qua lại. Có những hôm, cha mẹ các em đi làm xa không về kịp để đón con, cô giáo Linh phải cõng từng em qua sông để trở về nhà.
Chàng trai Hrê định "nghỉ học đi chở keo", lội ngược dòng thành... thủ khoaChàng trai Hrê Phạm Quốc Toản dự định sau khi thi tốt nghiệp THPT sẽ đi học lái xe về chở keo thuê. Nhưng nhờ lời động viên của cô giáo, cậu trở thành thủ khoa của Trường Đại học Quy Nhơn.
Học sinh người dân tộc Hrê xúng xính trang phục truyền thống đến trườngMỗi tuần 3 ngày, những học sinh người dân tộc Hrê lại xúng xính trong bộ trang phục đẹp mắt của dân tộc mình để đến lớp. Hoạt động đưa trang phục truyền thống của người Hrê vào nhà trường được trường THCS Dân tộc nội trú Minh Long (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện hơn 1 năm qua.
Thủ tướng: Xây trường phải như chiến dịch Quang Trung "thần tốc, táo bạo"Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên cần được triển khai như chiến dịch Quang Trung - “thần tốc và táo bạo”.
Xây dựng trường nội trú nơi vùng biên là nhiệm vụ trọng tâmSáng 9/11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được diễn ra đồng loạt tại 14 tỉnh, thành trên cả nước.
Họp phụ huynh nên nói chuyện bạo lực học đường thay vì bàn chuyện thu chiCần thay đổi nội dung của buổi họp phụ huynh từ việc bàn các khoản thu chi sang đề tài ngăn ngừa bạo lực học đường, theo ý kiến của một độc giả.
Cô gái trẻ bị ép làm tiếp viên massage bí mật gửi định vị cầu cứu công anV. (18 tuổi) bị lừa từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam làm tiếp viên karaoke, massage. Cô gái tìm cách qua mặt quản lý để gửi định vị cho công an yêu cầu giải cứu.
Người Hrê ăn Tết truyền thốngTháng 3 khi mùa hoa gạo nở rộ đỏ rực cùng tiếng chim vơ –linh (chèo bẻo) âm vang khắp núi rừng thì cũng là lúc người Hrê, miền núi Quảng Ngãi vui mừng đón tết truyền thống của dân tộc mình.
Gần 35 triệu đồng đến với cô gái trẻ Hrê bị bệnh suy nhược cơNgày 23/6, PV Dân trí đã trao với gia đình em Đinh Thị Mấy (sinh 1998, dân tộc Hrê, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) – nhân vật trong bài “Sự sống mong manh của cô gái trẻ Hrê bị bệnh suy nhược cơ” số tiền 34.800.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Bố vợ muốn tái hôn, tôi run lẩy bẩy khi lần đầu gặp mẹ kế tương laiBước vào nhà bố vợ, tôi ngỡ mình hoa mắt khi thấy bạn gái của ông. Người phụ nữ mặc bộ váy màu tím hoa cà, dung nhan vô cùng quen thuộc. Người ấy sao lại ở trong nhà bố vợ tôi thế này?
Câu chuyện lay động trái tim của cô giáo 23 năm dạy học ở vùng biênCó những ngày mưa, cô Biện Thị Đèo thấy học trò đội lá chuối, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cười khúc khích, khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Hai mắt cô cay cay nhưng lòng ấm lại...
Học sinh ngồi hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng tại lễ khởi công trường nội trúLễ khởi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương (Thanh Hóa) diễn ra ấm áp, vui tươi với hình ảnh các em học sinh ngồi hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính.