1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 35 triệu đồng đến với cô gái trẻ Hrê bị bệnh suy nhược cơ

(Dân trí) - Ngày 23/6, PV Dân trí đã trao với gia đình em Đinh Thị Mấy (sinh 1998, dân tộc Hrê, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) – nhân vật trong bài “Sự sống mong manh của cô gái trẻ Hrê bị bệnh suy nhược cơ” số tiền 34.800.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Mấy bị bệnh suy nhược cơ cách đây hai năm. Với căn bệnh này, em phải thường xuyên vào viện để thay huyết tương. Như đợt này, em nhập viện từ hôm Tết ra đến giờ nhưng vẫn chưa khỏe lên được để mà xuất viện. Chi phí cho mỗi lần thay huyết tương khá tốn kém. Trong khi đó, gia đình Mấy là người đồng bào dân tộc, quanh năm chỉ làm mấy sào rẫy, trồng mì đủ ăn qua ngày.

Em Mấy đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Em Mấy đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Từ khi Mấy nằm viện, cả hai vợ chồng anh Đinh Chúc (bố Mất) phải bỏ công, bỏ việc ra viện chăm con, chứ không làm ăn được gì cả.

Dù khó khăn, nhưng anh Chúc vẫn cố gắng vay mượn cho con để thay huyết tương. Tuy nhiên, số tiền vay được cũng chỉ thay được vài ba lần, chưa đủ để có thể cải thiện.

Trao tiền cho gia đình em Mấy
Trao tiền cho gia đình em Mấy

Bác sĩ Nguyễn Văn Đồng (khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng), bây giờ, nếu cứ thay huyết tương như vậy, không thể cải thiện được mà cần thay 5 – 6 lần/đợt. Sau khi phục hồi được thì sẽ phẫu thuật cắt tuyến ức để sau này bệnh không tái phát.

Hôm chúng tôi trao tiền, Mấy vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe có tiến triển một chút.

Anh Chúc cho biết, sẽ dùng số tiền mà bạn đọc Dân trí ủng hộ để tiếp tục thay huyết tương và nếu cần thì phẫu thuật cho cháu.

Khánh Hồng