Gần 190 triệu đồng của bạn đọc gửi đến gia đình cặp song sinh bại não"Những lời động viên, sự giúp đỡ của quý bạn đọc là động lực để gia đình em cố gắng mỗi ngày", chị Vũ Thị Vân nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền gần 190 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.
Gặp lại người phụ nữ Hà Nội từng là hoa khôi lái xe Trường Sơn một thờiGiấu tuổi để được ra chiến trường, bà Vân đã cống hiến hết mình, vác đá, đào đường, lấp hố bom, rồi lại cầm lái băng qua bom đạn trên đường Trường Sơn, tiếp tế cho bộ đội.
01:21Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bé song sinh mắc bại não"Những lời động viên, sự giúp đỡ của quý bạn đọc là động lực để gia đình em cố gắng mỗi ngày", chị Vũ Thị Vân nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền gần 190 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Mã số 5363: Nước mắt mẹ nghèo và lời kể bán máu chữa bệnh cho cặp song sinh bại nãoSuốt 5 năm ròng, chị Vân ôm 2 con bị bại não đi khắp các bệnh viện chạy chữa. Lúc không có tiền chị phải bán cả máu. Người mẹ nghèo ấy khát khao một lần được nghe con cất tiếng gọi mẹ ơi!
Bé gái bị đuối nước được người phụ nữ đang thư giãn, đắp mặt nạ sơ cứuPhát hiện bé gái bị đuối nước trong hồ bơi khách sạn, người phụ nữ Trung Quốc đang thư giãn đắp mặt nạ vội chạy đến sơ cứu.
Vì lý do này, mẹ bật khóc khi con gái cưới chồng Australia hơn 14 tuổiNuôi nấng con khôn lớn, mẹ của Ngọc Thanh không khỏi lo lắng khi con gái cưới chồng Australia mà thiếu những thứ này.
Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM"Thực sự ai vào đây cũng đều làm bằng tấm lòng. Nếu suy nghĩ kiếm tiền thì không làm được đâu", đại diện nơi đang nuôi nấng những trẻ phình to đầu, thoát vị não, thiểu năng bẩm sinh chia sẻ.
Nữ lao động Việt 19 tuổi sang Nhật kiếm tiền nuôi em bại nãoLàm việc liên tục 8-12 tiếng mỗi ngày, Hoa "thắt lưng buộc bụng", để tích cóp tiền tối đa gửi về quê lo cho người em trai bị bại não.
Chuyện tình của chàng trai bại não và cô gái khiếm thị ở Hà NộiChàng trai Hà Nội mắc chứng bại não từ nhỏ, còn cô gái đến từ Lạng Sơn học hết lớp 7 thì phải nghỉ học do căn bệnh teo gai thị. Họ đến với nhau bằng tình yêu, cùng chứng minh khát khao sống độc lập.
Mã số 5485: Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh nămCon út của chị Huỳnh Thị Hồng từ khi chào đời đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nằm viện quanh năm khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm kiệt quệ.
Mã số 2356: Ánh mắt cô bé tội nghiệp mồ côi mẹ, bố bỏ không nuôiVừa cất tiếng khóc chào đời, cô bé Thảo Vân đã vĩnh viễn mất đi mẹ của mình vì xảy ra hiện tượng sản giật. Càng đáng thương hơn khi em phát hiện bị bại não thể nhẹ và sống cùng ông bà ngoại già yếu, còn bố đã có gia đình riêng của mình.
Nữ giám đốc trẻ khát khao đi tìm tương lai mới cho trẻ bại nãoNgay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đặng Thị Phương Thảo không chỉ được biết đến là một sinh viên năng động, nhiều thành tích xuất sắc trong học tập mà còn là một người giàu lòng nhân ái, luôn miệt mài với công việc giúp đỡ trẻ khuyết tật.