Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Thực sự ai vào đây cũng đều làm bằng tấm lòng. Nếu suy nghĩ kiếm tiền thì không làm được đâu", đại diện nơi đang nuôi nấng những trẻ phình to đầu, thoát vị não, thiểu năng bẩm sinh chia sẻ.

Cuối tháng 6, phóng viên Dân trí có dịp cùng các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đến thăm và tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh), nơi đang cưu mang hàng trăm trường hợp bất hạnh.

Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM - 1

Bên trong Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Ảnh: Hoàng Lê).

Những đứa trẻ bất hạnh giữa trung tâm thành phố

Bà Ngô Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, nơi đây đang đảm nhận chăm sóc hơn 300 trẻ, hầu hết bị bại não, khiếm khuyết chức năng cơ thể. Nhiều trẻ trong số đó được đưa về từ các bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi trên địa bàn TPHCM, không lâu sau khi chào đời.

Dẫn chúng tôi đi thăm quan một vòng nơi mình làm việc, bà Vân Anh giới thiệu từng khoa, phòng có gắn bảng tên rõ ràng, như khoa Dinh dưỡng, khoa Thiểu năng 1-2, khu Bán trú… Ở khu vực nào cũng có hình ảnh các nhân viên đang cật lực chăm sóc, nuôi dạy hàng chục trẻ. Trong đó, có những trường hợp ngay cả những sinh hoạt bình thường nhất như ăn cơm, uống nước cũng không thể chủ động.

Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM - 2

Khu vực nuôi dưỡng trẻ bị thiểu năng, bại não (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhưng có một nơi ở đây mà hầu như ai lần đầu bước vào cũng đều cảm thấy nghẹn lòng, thậm chí ám ảnh. Đó là bên trong căn phòng săn sóc đặc biệt.

Chỉ vào chiếc giường có em bé mang chiếc đầu phình to và căng bóng, tưởng chừng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè tiết lộ, đó là bé N.Đ.T. (8 tuổi), bị căn bệnh não úng thủy nặng. Đây cũng chính là lý do mà em bị bỏ rơi từ nhỏ.

Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM - 3

Một trẻ mắc căn bệnh não úng thủy khiến đầu phình to được Trung tâm mang về chăm sóc (Ảnh: Hoàng Lê).

Với những trường hợp như thế này, ngoài vất vả trong việc chăm sóc, nếu trẻ không may qua đời bất ngờ mà không được xác nhận nguyên nhân bệnh lý, việc tiến hành các thủ tục bàn giao trẻ sẽ mất nhiều thời gian, khi phải làm việc với cơ quan chức năng. Do đó, Trung tâm rất mong các trẻ bị não úng thủy được bệnh viện tiếp nhận.

Nằm ở chiếc giường cạnh bên là bé H.L. (1 tuổi) bị thoát vị não ra ngoài bẩm sinh, được Trung tâm đưa về từ tháng 4. Thời điểm mới tiếp nhận, mỗi lần chăm sóc hay ẵm bồng L. đều phải có 2 nhân viên ở Trung tâm thực hiện, vì sợ bé gặp nguy hiểm. Trải qua vài tháng được nuôi dưỡng kỹ càng, bé gái hiện nay trông rất đáng yêu, da dẻ hồng hào.

Một trường hợp khác là em K.V., sinh vào tháng 3/2022 trong tình trạng bị giang mai bẩm sinh và xơ gan. Khi nơi điều trị xác định không thể cứu chữa thêm, bé được Trung tâm mang về nuôi. Từ chỗ bệnh tình rất nặng, đến nay sức khỏe bé đã chuyển biến tốt hơn. Đặc biệt, V. rất lém lỉnh và rất thích xem tivi, nên các thầy cô chăm sóc rất yêu thương.

Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM - 4

Trong căn phòng săn sóc đặc biệt, có nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh rất nặng (Ảnh: Hoàng Lê).

Chăm sóc bằng cả tấm lòng

Bà Vân Anh chia sẻ, theo quy định hiện tại, mỗi tháng trẻ ở Trung tâm được nhà nước phụ cấp số tiền hơn 1,9 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, Trung tâm cũng tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ để lo thêm các chi phí phát sinh cho trẻ.

Hiện nay, Trung tâm có 6 trẻ được học lớp mầm non, 4 trẻ lớn học tiểu học ở trường bên ngoài. Nhưng vì đặc thù thể trạng, sức học của các bé không bằng trẻ bình thường. Bên cạnh đó, một số trẻ cũng được tạo điều kiện học nghề (như cắt tóc, vi tính) hoặc cho nhận con nuôi.

Dù kinh phí eo hẹp và việc chăm sóc vất vả, mỗi năm Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đều cố gắng tổ chức cho trẻ đi nghỉ mát một lần. Có những trẻ ngồi xe lăn 3 người cùng giữ rất cực, nhưng các cô đều thấy vui vì được chăm lo cho các em.

"Thực sự ai vào đây cũng đều làm bằng cái tâm, tấm lòng là chính. Nếu suy nghĩ kiếm tiền là không làm được đâu", bà Vân Anh trải lòng về việc lựa chọn gắn bó lâu dài với Trung tâm.

Bên trong nơi săn sóc đặc biệt trẻ phình to đầu, thoát vị não ở TPHCM - 5

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, những bà mẹ khi sinh đôi khi sẽ có bất trắc xảy ra, khiến trẻ có thể sinh non, thiếu oxy, dẫn đến bại não hoặc các bệnh tật nặng. Có trẻ bị bỏ rơi sau sinh, được đưa đến các trung tâm xã hội.

Do đó, bệnh viện đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè với mong muốn sẻ chia, nắm bắt thực tế cuộc sống trẻ ở trung tâm thế nào, để cùng tìm cách hỗ trợ cho các hoàn cảnh tốt hơn.