Vì lý do này, mẹ bật khóc khi con gái cưới chồng Australia hơn 14 tuổi
(Dân trí) - Nuôi nấng con khôn lớn, mẹ của Ngọc Thanh không khỏi lo lắng khi con gái cưới chồng Australia mà thiếu những thứ này.
Ở tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Quốc Thuận và Thanh Vân cùng lắng nghe chia sẻ của cặp Vukic Daniel Mark (48 tuổi) - Lê Ngọc Thanh (34 tuổi), đang sống ở Australia.
Trong khi chồng có công ty riêng về thuế, vợ làm việc tại Đại học Swinburne nhưng đang nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ ở nhà, Ngọc Thanh xây dựng kênh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Ngọc Thanh sang Australia năm 27 tuổi, 2-3 năm sau gặp chồng thông qua ứng dụng hẹn hò. Từ đó, cô mới quyết định định cư tại đây. Qua hai tuần nhắn tin, Ngọc Thanh và Vukic quyết định gặp gỡ ở quán cà phê hồi tháng 12.
Đến Lễ tình nhân năm sau đó, hai người chính thức trở thành một cặp. Vukic kể, anh đã nhiều lần ngỏ lời muốn Ngọc Thanh trở thành bạn gái nhưng bị từ chối. Sau cùng, nhà gái cũng nhận lời và cùng nhà trai vượt qua thời gian khó khăn khi dịch bệnh.
Cô chia sẻ thêm, sự khác biệt giữa hai vợ chồng là một trong những thử thách đối với cô. Ngọc Thanh nhỏ hơn chồng 14 tuổi, mẹ cô cũng ít hơn bố cô 14 tuổi. Ông rất thương bà, nhưng mất sớm. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh đối với Ngọc Thanh nên cô chưa mở lòng.
Ngoài ra, cô không dự định ở lại Australia sau khi học xong, mà muốn trở về nước. Song Ngọc Thanh cảm nhận được sự chân thành từ Vukic nên nhận lời yêu.
Sau đó, cô giới thiệu bạn trai với bố mẹ, gia đình và nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, đến khi kết hôn, mẹ nhà gái lại không đồng ý. Bà quan niệm rằng, cưới phải có lễ rước dâu, đầy đủ phong tục theo truyền thống. Trước đám cưới, bà khóc nhiều và nói: "Nuôi con gái gần 30 tuổi rồi mà cưới không có gì hết trơn".
Ngọc Thanh có dự định cưới ở đâu thì làm theo nghi thức ở nơi đó. Nhưng mẹ cô không hiểu điều này. Đến khi đám cưới xong xuôi, bà thấy hôn lễ của con gái được tổ chức lớn và đàng hoàng, thấy con rể chân thành mới hết lo lắng.
Một tháng sau, hai người đi tuần trăng mật và có em bé. Do vậy, họ chưa tổ chức được hôn lễ ở Việt Nam. Đặc biệt, đây là thời điểm thử thách đối với cặp vợ chồng.
Lúc đi khám, bác sĩ nói không thấy não của em bé. Thông tin khiến Vukic - Ngọc Thanh khóc rất nhiều và không dám chia sẻ với ai, ngay cả mẹ. Đến tuần thai thứ 16, bác sĩ khám mới thấy não, nhưng chưa thấy cầu nối giữa hai bán cầu não (phải có cầu này, não mới hoạt động bình thường).
Sang tuần thứ 20, bác sĩ đã nhìn thấy cầu nối nhưng vẫn không thấy dung dịch lỏng giúp não hoạt động. 5 tuần sau, Ngọc Thanh chụp cộng hưởng từ mới biết con đã ổn. Tưởng chừng sóng gió đã qua, bác sĩ lại phát hiện, sức khỏe của Ngọc Thanh không tốt.
Suốt giai đoạn thai kỳ, cô chỉ ở nhà và không đi đâu nên bị áp lực. May mắn thay, Vukic luôn đồng hành, ở bên vợ. Đến nay, con chung của hai người chào đời mạnh khỏe và dễ thương.
Kết thúc câu chuyện đầy thử thách, hai MC dẫn dắt chủ đề trò chuyện sang phần chia sẻ tật xấu của nhau. Vukic nói, vợ là người tuyệt vời và xinh đẹp, nhưng không bao giờ đúng hẹn, rất bừa bộn. Dẫu vậy, anh không muốn vợ thay đổi điều gì.
Ngược lại, Ngọc Thanh nói chồng rất kỹ tính nên hơi phiền, hay nói mớ khi ngủ.
Sau phần chia sẻ, cặp MC mang ra bó hoa cưới cùng tráp trầu cau, tạo nên đám cưới nhỏ trên sân khấu chương trình. Trước sự chuẩn bị này, Ngọc Thanh không khỏi xúc động và rất bất ngờ.