Chuyện ít biết về người đầu tiên mang đàn hương – "vương mộc" của Ấn Độ về Việt NamTại Việt Nam, cây đàn hương được các nhà khoa học nghiên cứu từ năm 2005 nhưng phải đến năm 2014 mới được triển khai, nhân giống thành công. Trong đó, Tiến sĩ Vũ Thoại – Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm, chính là người đầu tiên đưa đàn hương từ Ấn Độ về Việt Nam.
“Người cõng sách” Nguyễn Quang Thạch sang Ấn độ xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèoĐây là dự án được Nguyễn Quang Thạch kết hợp với Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm, thực hiện trong chiến dịch: “Trông cây, gây sách”.
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lời dặn "buộc con dê dưới gốc mít""Quê ta còn nghèo, phải chú trọng chăn nuôi, trồng trọt. Quanh vườn trồng thêm cây mít, dưới gốc mít buộc con dê để nuôi", ông Đặng Bá Hương vẫn nhớ như in lời dặn của người chị họ Đặng Bích Hà.
Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho "người hùng" vụ sập cầu Phong ChâuTỉnh đoàn Phú Thọ ngày 13/9 trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Ngô Văn Khanh và Bằng khen cho anh Ngô Quốc Trung vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người bị nạn trong vụ sập cầu Phong Châu.
"Người hùng" trên dòng nước lũ vụ sập cầu Phong ChâuThấy anh Sơn đang cố gắng bám víu vào một thân cây, vật lộn giữa dòng nước lũ, anh Khanh lập tức lấy đò chèo ra giữa dòng nước xiết cứu người.
Miếu thờ vị tướng được dân suy tôn trong "Khánh Hòa tam kiệt"Đức độ và tài trí hơn người, ông Trịnh Phong được nghĩa quân và nhân dân tôn làm Bình Tây Đại tướng, lãnh đạo phong trào Cần Vương chống Pháp ở Khánh Hòa. Khi ông mất, nhân dân lập miếu thờ, cúng.
Người đàn ông trở thành triệu phú từ món quà của chaNhờ 2 cây bưởi đỏ "tiến vua" cha tặng, ông Thơ ở Thanh Hóa nhân giống thành vườn bưởi kiểu mẫu nổi tiếng khắp vùng. Giống bưởi quý này mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập mỗi năm gần nửa tỷ đồng.
Trọng Tấn tuổi U50 : Hôn nhân viên mãn, thích trồng cây, uống tràỞ tuổi 48, ca sĩ Trọng Tấn có cuộc sống viên mãn bên người vợ là giảng viên và hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Anh nói, bản thân may mắn khi có hậu phương vững chắc, yêu thương mình.
"Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam""Tôi nghĩ chúng ta khi hát về bài ca cây lúa, cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự kính trọng với cố Giáo sư Võ Tòng Xuân.
Tháng 5 thăm nơi triệu bước chân trở vềTừ địa đầu Móng Cái hay Hòn Mũi cực nam, du khách về với Làng Sen trong tâm thế về quê. Kim Liên đã trở thành quê của muôn quê, nơi triệu bước chân trở về vào những ngày tháng năm, mùa sen nở...
Sau cú vấp ngã, người phụ nữ không nản và cái kết như mơKhởi nghiệp lần đầu thất bại, bà Hà vẫn quyết không bỏ cuộc. Sau 3 năm liều lĩnh dốc toàn bộ số tiền đầu tư vào đàn dúi và chim bồ câu Pháp, gia đình bà thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.
Sập cầu Phong Châu: Nạn nhân kể khoảnh khắc người và xe chìm sâu xuống sôngNghe tiếng uỳnh uỳnh, người đàn ông chưa kịp ngoái đầu lại xem thì đã thấy mình bị chìm sâu xuống dòng sông.