Hai người tử vong trên phim trường "Cái ôm đầu tiên"Hai nhân viên của đoàn phim "Cái ôm đầu tiên" đã gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình làm việc. Họ tử vong trên đường được đưa tới viện cấp cứu.
Cứu trẻ sơ sinh bằng “Cái ôm đầu tiên”Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát động chiến dịch “Cái ôm đầu tiên” tại Việt Nam, nêu bật các bước đơn giản có thể cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh và ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca biến chứng mỗi năm do các thực hành có hại hoặc lỗi thời trong chăm sóc trẻ sơ sinh ở Việt Nam.
Từ Hàn Quốc về mà không báo ai, chàng trai bị mẹ "tát không trượt phát nào"Sau hai năm xa nhà sang Hàn Quốc làm việc, Đức khiến mẹ vỡ òa khi bất ngờ về quê ăn Tết. Tuy nhiên, vì không báo trước, anh chàng bị mẹ "hỏi thăm" theo cách khó quên.
Truyền thuyết rắn thần nhiều đầu ở Bình ĐịnhTrong truyền thuyết Ấn Độ giáo, rắn thần Naga là vua các loài rắn, thể hiện cho sức mạnh hủy diệt cái cũ, tạo ra cái mới. Rắn Naga ở Bình Định được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa.
Từ vụ bé gái ngăn mẹ nhảy cầu, người phụ nữ kể 3 lần ôm con leo lên cửa sổChị Nh. từng ôm con leo lên cửa sổ ở phòng ngủ căn hộ chung cư với suy nghĩ buông mình. Cô con gái 5 tuổi khi đó cũng khóc thét, xin mẹ đừng... chết.
Phong cách gợi cảm của Tóc Tiên, Diệp Lâm Anh và dàn mỹ nhân tuổi TỵTóc Tiên, Bích Phương, Midu, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Trang Pháp cùng sinh năm 1989. Họ là những mỹ nhân tuổi Tỵ nổi tiếng, sở hữu gu ăn mặc sành điệu.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
01:51Phụ huynh ôm chầm lấy con, nói lời nghẹn ngào khi con kết thúc môn đầu tiênNhững cái ôm thật chặt, những lời chúc mừng và cả những lời động viên an ủi mà cha mẹ dành cho các thí sinh sau khi các em kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Cãi lời bố mẹ sống thử với bạn trai, tôi nhận bài học cay đắng ngày gần TếtNăm hết Tết đến, ai cũng hào hứng, tất bật, còn tôi chỉ thấy lòng mình rỗng tuếch. Thôi thì trong đơn độc, thà được nghe ai đó mắng mỏ vẫn còn tốt hơn phải đối diện với cô đơn.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Nhớ đêm giao thừa ở nhà mẹ đẻ, tôi bỗng rơi nước mắt khi chồng nói một câuMấy năm đón giao thừa ở nhà chồng, tôi cũng không nhớ rõ đã đi qua như thế nào. Bỗng năm nay, chồng tôi nói...