03:55Quán cà phê "âm phủ" ở TPHCM, thâu đêm suốt sáng tấp nập người muaMở bán đến khuya, quán Cà phê vợt trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TPHCM) được gọi vui là quán cà phê "âm phủ", lúc nào cũng tấp nập khách.
Cà phê "âm phủ" ở TPHCM: Giới trẻ xếp hàng nửa đêm, không nhận chuyển khoảnCàng về khuya, quán cà phê "âm phủ" gần ngã tư Phú Nhuận lại càng đông khách. Nhiều người trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt để mua và thưởng thức ly cà phê tại quán nước gần 80 năm tuổi.
Uống cà phê “âm phủ”!Thói thường, người ta đi uống cà phê sáng, cà phê trong thời gian nghỉ trưa, lúc rỗi việc, khi thành phố đã lên đèn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây tại Hà Nội đang tồn tại một loại hình quán cà phê đặc biệt, phục vụ khách đêm, mà càng khuya càng đông khách, càng muộn lại càng thấy lắm người.
Mưa đá dồn dập rải trắng mặt đất, gây thiệt hại hoa màu của người dânTrong 2 ngày liên tiếp, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) hứng chịu mưa đá dồn dập với hạt to bằng ngón tay, phủ trắng mặt đất, gây thiệt hại cho nhiều diện tích hoa màu của người dân.
Mê cà phê Việt Nam, chàng Tây dựng xe đẩy, bày ghế nhựa bán ở châu ÂuMê cà phê đậm đà của Việt Nam sau chuyến du lịch, anh Matko (sống ở Hà Lan) quyết định làm chiếc xe đẩy đặt trong công viên để bán cho khách hàng.
Tú Oanh U60: Nhận lương hưu gần 7 triệu đồng, sống giản dị với thú làm vườn“Lương hưu của tôi giờ là gần 7 triệu đồng/tháng. Cả đời chúng tôi cố gắng lắm mới mua được một căn nhà để sinh sống chứ không giàu có hay nhiều đất đai như người ta đồn đâu”, nữ diễn viên chia sẻ.
Gần Tết, dân khổ vì các quán cà phê “hát cho nhau nghe”Thời điểm cận Tết, người dân Hà Nội liên tục phản ánh đến ứng dụng iHanoi về sự ồn ào từ các nhà hàng, quán cà phê kết hợp dịch vụ “hát cho nhau nghe”.
Kỷ nguyên mới của nông nghiệp Việt: Xuất khẩu công nghệ và di sảnChuyển tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, các doanh nghiệp đầu đàn đang dồn lực xuất khẩu giải pháp thông minh và câu chuyện văn hóa Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Khách Mỹ ngỡ ngàng khi uống ly cà phê hiếm gần 800.000 đồng tại Việt NamMới đây, khi đến Việt Nam, Nicholas Sklavos - du khách Mỹ 25 tuổi - đã bày tỏ sự ngỡ ngàng và thích thú khi trải nghiệm một ly cà phê có giá lên tới 30 USD (khoảng 800.000 đồng).
Không giảm án cho "tổng tài" chỉ đạo đánh người ở quán cà phêTại phiên phúc thẩm, Thiên nhận tội, hành vi và xin được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo.
Khoa học phát hiện uống cà phê đều đặn tốt cho sức khỏe xươngUống cà phê đều đặn ở mức hợp lý có liên quan đến việc giảm nguy cơ loãng xương.
Sát Tết, nông dân vẫn bám rẫy, hối hả tưới cà phê vì lo hạnTết đang cận kề, nhiều nông dân tại Gia Lai vẫn tất bật bám rẫy, tranh thủ nguồn nước để tưới cà phê, giúp vườn cây đủ sức chống chọi nguy cơ hạn hán trong mùa khô.