Tú Oanh U60: Nhận lương hưu gần 7 triệu đồng, sống giản dị với thú làm vườn
(Dân trí) - “Lương hưu của tôi giờ là gần 7 triệu đồng/tháng. Cả đời chúng tôi cố gắng lắm mới mua được một căn nhà để sinh sống chứ không giàu có hay nhiều đất đai như người ta đồn đâu”, nữ diễn viên chia sẻ.
“Tôi từng định bỏ nghề diễn vào năm thứ 3 đại học”
Trong phim “Ngược đường ngược nắng”, nghệ sĩ Tú Oanh vào vai dì Tính - một người phụ nữ vui vẻ, hoạt ngôn. Điều gì khiến chị hứng thú với nhân vật này ngay từ khi đọc kịch bản?
- Ở Ngược đường ngược nắng, tôi vào vai dì Tính - một người phụ nữ nói nhiều. Dì Tính bán nước ở đầu làng nên biết nhiều thông tin của xóm. Thấy anh rể hiền quá nên người dì này thường “nhảy bổ” vào câu chuyện của gia đình, nhưng thực ra đó cũng chỉ là một cách quan tâm.
Dù tính cách có phần hơi "over" (quá - PV), đôi lúc can thiệp sâu vào gia đình Mai (Ngọc Huyền thủ vai), nhưng tất cả đều xuất phát từ sự tôn trọng anh rể và tình yêu thương các cháu.
Khi xem phim, khán giả sẽ thấy vai Tính không còn ghê gớm như những vai truyền hình trước đây của tôi. Bản thân hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhân vật này.

Nghệ sĩ Tú Oanh tại họp báo phim "Ngược đường, ngược nắng".
Bối cảnh phim diễn ra tại một làng nghề làm hương truyền thống. Việc ghi hình tại một địa điểm đặc thù như vậy mang lại cho Tú Oanh những trải nghiệm như thế nào?
- Phim được quay ở làng nghề nên chúng tôi có cơ hội trải nghiệm, đến những vùng quê thanh bình, có cảnh đẹp, tạo cảm giác rất dễ chịu.
Tuy nhiên, việc ghi hình tại đây cũng gặp không ít khó khăn và chuyện “dở khóc dở cười” do tạp âm như tiếng chó sủa, xe cộ hay công trình xây dựng. Dù vậy, đoàn phim luôn cố gắng khắc phục để mang đến những thước phim tốt nhất.
Khi phim phát sóng, tôi cũng bớt lo phần nào khi nhận được sự ủng hộ của khán giả dành cho tác phẩm của cả ê-kíp.
Nhiều người nói “gừng càng già càng cay”, chị thấy diễn xuất của mình hiện nay có như bản thân mong đợi?
- Tôi thường nói với các bạn trẻ rằng, đừng sốt ruột. Khi đã xác định theo nghề diễn, hãy cứ cống hiến với từng vai diễn, dù là nhỏ.
Ở tuổi này, vai nào chúng tôi cũng có thể làm được. Dù vai diễn tưởng như không có gì, chúng tôi vẫn có thể biến thành “có gì”. Nhưng thú thực, tôi thích những vai cá tính hơn là nhu mì.
Ở “Ngược đường ngược nắng”, chị đóng cùng dàn diễn viên như Anh Tuấn, Nguyệt Hằng, Thanh Bình, Đình Tú, Ngọc Huyền… Chị đánh giá ra sao về sự kết hợp này?
- Điều thú vị là trong phim có 4 diễn viên xuất thân từ Nhà hát Tuổi trẻ: Tôi, Anh Tuấn, Nguyệt Hằng và Thanh Bình. Chúng tôi có khá nhiều cảnh tương tác với nhau. Vì đã làm việc chung nhiều năm trong cùng một đơn vị nên rất hiểu ý, diễn với nhau khá ăn ý.
Đây là lần đầu tôi làm phim với Ngọc Huyền, nhưng tôi thấy bạn ấy rất đáng yêu. Trong phim, hai dì cháu thường nhấm nhẳng với nhau nhưng lại diễn rất hợp.
Còn với Đình Tú, trước đó chúng tôi đã từng đóng chung nên khi vào phim, mọi thứ diễn ra khá tự nhiên, không có cảm giác gượng gạo.

Nghệ sĩ Tú Oanh, Ngọc Huyền, Minh Thu, Nguyệt Hằng (từ trái sang) chụp ảnh tại sự kiện.
Từ khi nghỉ hưu, khán giả thấy chị tham gia nhiều phim truyền hình hơn. Có phải vì lúc này chị gặp được nhiều kịch bản phù hợp, hay do đã chủ động hơn về thời gian?
- Khi còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi thường vướng lịch diễn nên nếu tham gia phim truyền hình cũng khó chủ động về thời gian.
Thời điểm đó, các con còn nhỏ, bản thân cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi tôi nghỉ hưu, cháu thứ 3 đã 15 tuổi, các con cũng có thể tự lo cho mình, nên thảnh thơi hơn để đi làm phim.
Ngoài phim truyền hình, gần đây Tú Oanh còn tham gia vai chính trong phim điện ảnh “Mưa trên cánh bướm” - tác phẩm giành 2 giải tại Liên hoan phim Venice và tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế. Chị thiên về mảng nào hơn?
- Làm phim truyền hình thì phải đi đường dài, phải giữ sức, khi diễn phải biết căn chỉnh, chỗ này cần diễn thật, chỗ này là đời…
Khi tham gia phim truyền hình, tôi thường xin đạo diễn được đọc toàn bộ kịch bản. Dù là vai lớn hay nhỏ, tôi nghĩ mỗi nhân vật đều góp phần làm nên bộ phim, mình phải làm thật chỉn chu.
Còn với phim điện ảnh, diễn xuất cũng cần tự nhiên, chân thật, nhưng phải có sự chắt lọc để trong khoảng 90-120 phút, từng khung hình đều đạt hiệu quả tốt nhất.
Bản thân không quá đặt nặng phim thương mại hay nghệ thuật, điện ảnh hay truyền hình. Với tôi, đó đơn giản là vai diễn. Khi được mời, mình sẽ cân nhắc xem có thể làm tốt vai đó hay không rồi mới nhận lời.
Nhiều nghệ sĩ tâm sự, nghề diễn rất vất vả, thu nhập thấp nên có thời điểm họ đã định bỏ nghề. Tú Oanh có từng rơi vào trường hợp như vậy?
- Có đấy. Vào năm thứ 3 đại học, tôi đã muốn nghỉ học. Vì khi ấy, bản thân đã vỡ lẽ người diễn viên phải có hình thức thì mới được mời vào vai nọ, vai kia.
Nhưng ở đúng thời điểm đó, bạn trai tôi nói rằng, trong một bộ phim chỉ có 1 vai chính còn toàn vai phụ, nếu ai cũng đóng vai chính thì những vai kia ai đảm nhận?
Sau đó, bản thân đã nghĩ thông suốt và học tiếp. Khi về công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã vừa đi diễn, vừa đi làm thêm ở một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Thu nhập thời đó cũng đủ để mình trang trải cuộc sống.

Nghệ sĩ Tú Oanh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Những năm đầu về Nhà hát Tuổi trẻ, chị có được lựa chọn vào các vai chính?
- Khoảng 2-3 năm đầu, tôi chủ yếu theo dõi đồng nghiệp tập vở và được phân công nhắc lời. Khi các chị ở kíp 1 ốm, không tham gia được thì tôi là người thay thế.
Những năm đầu làm nghề, đôi lúc mình cũng thèm cảm giác được đóng vai chính, nhưng sau này hiểu hơn, tôi thấy rất thoải mái khi đảm nhận các vai phụ.
Vai chính, ngoài diễn tốt, còn đòi hỏi ngoại hình. Vì thế, ở vị trí phía sau, tôi lại thấy phù hợp và thuận lợi hơn.
Sau này, nhà hát phát triển mảng hài kịch, chúng tôi có nhiều cơ hội được diễn đúng sở trường. Tôi cũng thường vào vai trẻ con trên sân khấu, nhờ đó được tham gia nhiều vở diễn hơn.
“Tôi không giàu có như nhiều người đồn”
Nhiều năm nay, Tú Oanh kinh doanh quán cà phê. Thu nhập chắc hẳn rất khá?
- Tôi luôn nghĩ rằng, nếu tiêu số tiền mình có thì chỉ trong 3 tháng là hết. Vì thế, tôi đầu tư vào quán cà phê để có thể xoay vòng, chi tiêu được trong 7-8 tháng, thậm chí cả một năm.
Lương hưu của tôi giờ mới gần 7 triệu đồng/tháng. Việc kinh doanh này chủ yếu để tôi có thêm chi phí sinh hoạt cho gia đình, chứ nói làm kinh tế thì hơi to tát.
Trước Covid-19, tôi có 3 quán cà phê, nhưng sau dịch phải đóng cửa 2 quán, hiện chỉ còn 1 quán ở phố Nguyễn Xí (Hà Nội). Thu nhập từ quán cũng chỉ đủ để tôi lo việc đi chợ hằng ngày (cười).

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị kinh doanh quán cà phê để có thêm tiền đi chợ.
Có thông tin cho rằng, vợ chồng đạo diễn Thạc Chuyên - diễn viên Tú Oanh rất giàu có. Thực tế có đúng như vậy?
- Ông xã tôi làm phim nghệ thuật, trong đó 3 phim đầu là phim Nhà nước đầu tư. Trước khi tôi nghỉ hưu, lương ở Nhà hát Tuổi trẻ của tôi khoảng 8 triệu đồng/tháng.
Còn mảnh đất ngoài đê Gia Lâm là tôi thuê của phường để trồng rau, cây ăn trái. Trong vườn, tôi dựng một cái lán nhỏ để tránh mưa nắng khi làm việc.
Chúng tôi cố gắng lắm mới mua được một căn nhà để sinh sống chứ không giàu có hay nhiều đất đai như người ta đồn đâu.
Thú thật, nghệ sĩ làm kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn, vì nhiều khi làm việc theo cảm tính, xuề xòa.
Vì thế, ngoài đồng lương ở nhà hát, tôi muốn làm thêm để có thể tự chủ hơn trong chi tiêu, ví dụ như mua một đôi giày hay cái áo mà không phải phụ thuộc vào chồng, để anh ấy đỡ áp lực.
Có đợt người ta cho rằng, Tú Oanh hy sinh không làm nghề nữa để kinh doanh để nuôi chồng, nhưng quán cà phê kinh doanh được bao nhiêu mà nuôi anh ấy?
Gần đây có người lại nói, chồng làm nghệ thuật kiếm nhiều tiền nên Tú Oanh rất sung sướng… Cho dù thông tin không đúng, có lúc tôi đỡ được chồng, khi thì tôi được anh ấy nuôi, thế cũng tốt (cười).
Ở tuổi này, thú vui của Tú Oanh là gì?
- Tôi thích làm vườn, trồng cây. Những ngày không đi quay, tôi thường ra vườn, nhổ cỏ, chăm cây cùng bác giúp việc.
Sau đó, ghé qua quán cà phê để xem tình hình kinh doanh thế nào. Khi rảnh rỗi, tôi gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè.
Ở nhà, chị hay ông xã là người đóng “vai ác” với các con?
- Chúng tôi không ai đóng "vai ác" vì các con rất hiểu chuyện…
Tú Oanh có ở chung với mẹ chồng không?
- Tôi có nhiều năm sống cùng mẹ chồng và hiện tại vẫn ở cùng bà. Mẹ chồng tôi là họa sĩ nên tôi thấy mọi thứ khá thuận lợi, không hề có cảm giác e ngại khi sống chung.
Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng sinh sống nhưng không vướng mắc về quan điểm. Mọi người đều làm nghệ thuật nên tôn trọng không gian riêng, không can thiệp quá sâu vào công việc hay suy nghĩ của nhau.
Mẹ chồng tôi là người độc lập. Khi con cháu có mặt đông đủ, bà ăn cùng gia đình, còn khi mọi người bận rộn, bà vẫn tự lo liệu mà không làm phiền đến ai.

Tú Oanh có nhiều năm sống cùng mẹ chồng và thấy rất thoải mái khi sống chung với bà.
Tú Oanh thường vào vai các bà mẹ ghê gớm, chao chát trên phim. Khán giả tò mò, sau này chị làm mẹ chồng có khó tính?
- Thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, nhiều bạn thích sống độc lập nên lựa chọn ở riêng. Khi có con dâu, tôi cũng sẽ không ở chung với các con và không can thiệp vào cách nuôi dạy con của con trai, con dâu.
Tôi nghĩ, có những điều nói với con đẻ thì bình thường, nhưng với con dâu có thể lại dễ gây hiểu lầm. Nhiều mâu thuẫn cũng xuất phát từ những sinh hoạt thường ngày trong đời sống.
Tuy vậy, tôi tin rằng với sự lan tỏa của mạng xã hội và những bài học được chia sẻ, mọi người sẽ dần ứng xử văn minh, tinh tế hơn.
Chị và một số đồng nghiệp ở Nhà hát Tuổi trẻ như: Lê Khanh, Ngọc Huyền, Ngọc Bích, Khánh Huyền, Như Trang… chơi khá thân nhiều năm nay. Chị có thể chia sẻ về nhóm bạn vô cùng gắn bó này?
- Chúng tôi cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, thường xuyên đi diễn, sinh hoạt chung. Khi thấy hợp nhau về tính cách, mọi người dần trở nên thân thiết. Chúng tôi là những người phụ nữ vì gia đình, luôn động viên nhau trong cuộc sống.
Khánh Huyền trước đây cũng làm việc tại nhà hát, sau đó vào TPHCM sinh sống. Dù vậy, chúng tôi vẫn có một nhóm chat để giữ liên lạc. Mỗi khi Khánh Huyền ra Hà Nội, cả nhóm đều cố gắng sắp xếp thời gian để gặp gỡ, trò chuyện.
Ngọc Huyền là người nhân hậu, thẳng tính. Lê Khanh và Ngọc Bích cũng rất thú vị. Trong nhóm, Như Trang là người trẻ nhất, mỗi khi đi chơi, bạn ấy thường là người đứng ra sắp xếp để các chị có những buổi gặp gỡ vui vẻ.
Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Nhóm bạn thân gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Tú Oanh, Ngọc Bích, Khánh Huyền, Lê Khanh, Ngọc Huyền, Như Trang (từ trái sang) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Tú Oanh sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng lớp với Chiều Xuân, Phạm Cường, Giang Còi. Gần 30 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ trong vai trò diễn viên, Tú Oanh từng có 17 năm không đóng phim mà chỉ làm sân khấu và dành thời gian cho gia đình.
Những năm gần đây, chị xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh và để lại ấn tượng qua nhiều vai diễn mang những màu sắc khác nhau, trong những bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như: Nàng dâu order, Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Ngược đường, ngược nắng…











