Mã số 5382: Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai suy thận giai đoạn cuốiLã Gia Bách không may bị chứng suy thận giai đoạn cuối. Bố mất sớm để lại khoản nợ lớn khiến cả gia đình phải đi ở trọ. Mẹ Bách đi nhặt từng vỏ chai kiếm tiền chữa bệnh cho con và mưu sinh qua ngày.
Mã số 5164: Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong "hữu duyên" đến với con trai suy thậnBán căn nhà đang ở để chạy chữa cho chồng mắc ung thư thận. 18 năm sau khi chồng qua đời, con trai mắc suy thận phải ghép thận gấp. Lâm vào đường cùng, chị nguyện đánh đổi cả mạng sống để cứu con.
Mã số 4518: Khốn cùng người phụ nữ chồng mất, con trai suy thận nặng, cháu bại nãoNgười chồng đoản mệnh vì đột quỵ, con trai thì bị suy thận nặng, cháu ngoại bại não. Trong cơn khốn cùng, chị Lịnh chắp tay cầu xin cho con trai và cháu ngoại một con đường sống.
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"Nam shipper ở Hà Nội cho biết: "Tôi giúp người mẹ tìm con bằng cả tấm lòng, không suy nghĩ gì nhiều. Trên xe, người mẹ khóc nức nở, tôi liên tục trấn an chị ấy".
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
02:19Mã số 5470: Mẹ suy thận khẩn cầu bạn đọc cứu con bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, chị Liên chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng, thì thầm: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết với bố và em".
Chàng trai trẻ tái sinh nhờ tình mẹ và lòng nhân áiTết này, Trần Văn Huy trở lại cuộc sống bình thường sau ca ghép thận thành công. Chàng trai đã vượt qua nghịch cảnh, được tái sinh từ tình mẫu tử và những tấm lòng nhân ái.
Người mẹ san sẻ một phần cơ thể để con trai được sống cuộc đời trọn vẹnThấy cảnh người con trai duy nhất trong nhà phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện, máy chạy thận, người mẹ 42 tuổi (Hà Nội) không khỏi xót xa.
Niềm vui cuối năm của bé trai "hồi sinh" nhờ thận của người hiến chết não"Tôi xin cảm ơn người hiến thận, cảm ơn các bác sĩ điều trị, cảm ơn anh chị phòng Công tác xã hội đã kêu gọi giúp đỡ để cứu mạng con tôi…", người phụ nữ gửi lời nhắn nhủ chân thành.
Mã số 5432: Chồng đột quỵ qua đời khi cố gắng làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ conCùng bị bệnh suy thận, hai mẹ con anh Nguyễn Đức Thắng phải thuê nhà trọ gần bệnh viện để chữa trị, níu kéo sự sống. Bệnh tật suốt nhiều năm trời khiến gia đình anh Thắng rơi vào khánh kiệt, nợ nần.
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.