Thanh Hóa: Niềm vui ngày giáp Tết của người mẹ 90 tuổi nuôi hai con thần kinhChủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã xuống thăm, động viên, trao quà và hứa sẽ huy động các nguồn để xây nhà cho cụ Tân- người mẹ 90 tuổi gồng gánh nuôi 2 con thần kinh.
Hơn 300 triệu đồng đến với cụ già 90 tuổi nuôi hai con thần kinhNhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cụ Tân không còn phải đi nhặt đồng nát, lam lũ nuôi các con thần kinh mỗi ngày. Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các đoàn thể lên dự toán làm nhà mới cho cụ.
Mã số 4365: Xót cảnh mẹ già 90 tuổi bệnh tật gồng gánh nuôi 2 con thần kinhRét cắt da cắt thịt những ngày cuối năm, cụ Tân run run xếp gọn lại những tấm bìa carton để đợi đồng nát đến lấy đi. Tất cả cơ man những thứ đồ đó, là miếng cơm của cụ và 2 đứa con thần kinh mỗi ngày…
Gần 77 triệu đồng đến với người mẹ tâm thần nuôi 2 con thần kinhChồng mất đã lâu để lại 2 người con mắc chứng bệnh thần kinh cho 1 tay bà Thành chăm sóc. Năm nay đã ở tuổi 85, bà yếu và không làm gì nên cuộc sống càng khó khăn và bĩ cực. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình bà nhận số tiền 76.870.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/10).
Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinhSẽ không còn cảnh mưa nước ngập nhà, nắng chiếu vào tận giường hay những bữa no, bữa đói. Giờ đây, cụ Tân và các con đã được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ nhờ bạn đọc giúp đỡ.
Mã số 3350: Nghẹn đắng người đàn bà đau đớn nhìn chồng chết đuối, con thần kinh đuổi chémXuất ngũ trở về từ chiến trường Tây Ninh, ông Tình lên cơn động kinh ngã xuống ao đuối nước. Từ đó, bà Lênh thành người đàn bà goá ôm món nợ Hợp tác xã vài tấn thóc để mấy chục năm chưa trả được. Đau khổ hơn người con trai bà cũng bị chứng bệnh thần kinh đuổi đánh mẹ nhiều phen hút chết.
Người đàn bà khốn khổ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 34 triệu đồngVỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhận số tiền gần 34 triệu đồng của bạn đọc Dân trí, bà Nguyễn Thị Lênh trong bài viết: “Nghẹn đắng người đàn bà đau đớn, nhìn chồng chết đuối, con thần kinh đuổi chém” xúc động gửi lời cám ơn đến tất cả các nhà hảo tâm.
Cần lắm những tấm lòng đến với cô DungTheo thông tin từ phía gia đình và chính quyền địa phương, cô Đỗ Thị Dung, nhân vật trong bài viết: “Mẹ tai biến nằm chờ chết, con thần kinh ngồi cười” hiện đang nguy kịch và rất khó khăn. Vừa bị phổi, kèm suy tim nên cô phải đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh trong tình cảnh không có đồng nào trong túi.
2 món ăn quen thuộc từ nhỏ của cụ bà 101 tuổi vẫn tập gymỞ tuổi 101, bà Inaxi Lasa không chỉ gây ấn tượng bởi sức khỏe dẻo dai mà còn bởi lối sống kỷ luật, tinh thần lạc quan và niềm tin giản dị vào hai loại thực phẩm quen thuộc.
Những cơn đau không vết thương bào mòn cuộc sống: Đâu là giải pháp?Những cơn đau không vết thương, lặp đi lặp lại như bỏng rát, nhói buốt hay tê bì dai dẳng thường bị xem nhẹ, nhưng đó lại là dấu hiệu điển hình của đau thần kinh mạn tính.
MB được vinh danh hai hạng mục tại Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt NamNgày 19/12, tại Vạn Xuân Awards 2025, MB nhận hai giải thưởng “Ngân hàng sáng tạo của năm” và “Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm”.