1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Sẽ không còn cảnh mưa nước ngập nhà, nắng chiếu vào tận giường hay những bữa no, bữa đói. Giờ đây, cụ Tân và các con đã được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ nhờ bạn đọc giúp đỡ.

Mấy ngày nay, cụ Trần Thị Tân mừng đến không ngủ được, nhiều lúc cụ cứ tưởng mình đang mơ vì được ở trong căn nhà khang trang, sạch đẹp có bàn ghế, có ti vi - ước mơ cả cuộc đời của cụ.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 1

Cụ Tân vui mừng vì ước mơ cuối đời đã trở thành sự thật.

Cụ cũng không phải chạy ăn từng bữa từ những thứ đồng nát đi đến mòn chân để nhặt về nuôi các con thần kinh. Giờ đây, cụ có một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng. Tất cả nhờ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo Dân trí.

Mới cách đây vài tháng thôi, trời lạnh, gió còn thốc vào nhà, mưa dột ướt, mấy mẹ con cùng chó mèo, gà co ro một góc thì giờ thay vào đó là một căn nhà mới. "Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng gia đình cụ Tân rộng gần 50m2, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 2

Cụ Tân phấn khởi trò chuyện cùng PV Dân trí.

Kinh phí xây dựng căn nhà được trích ra từ số tiền gần 400 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ. Ngoài ra, nhiều vật dụng trong gia đình như bàn ghế, ti vi, bếp ga, chăn màn cũng được các đoàn thể địa phương chung tay hỗ trợ.

Cụ bảo 90 năm sống trên cõi đời, lần đầu tiên cụ biết nấu bếp ga, lần đầu tiên có được chiếc ti vi trong nhà để xem thời sự, cũng là những ngày đầu tiên không còn lo ngày mai làm gì để có cơm cho các con ăn.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 3

Lần đầu tiên trong đời cụ Tân được có ti vi trong nhà.

"Căn nhà là ước mơ cả cuộc đời của cụ. Cuối đời rồi, không bao giờ nghĩ điều ước ấy lại trở thành sự thật. Cụ chết cũng nhắm mắt được rồi, không còn lo các con đói, rét. Cho cụ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người con nhé", cụ Tân nghẹn ngào. Từ trong hõm mắt sâu hoáy, cụ ứa ra những giọt nước mắt - những giọt nước mắt của rất nhiều cảm xúc, vừa tủi thân vừa mừng vui, hạnh phúc của người mẹ cả cuộc đời vất vả nhọc nhằn vì các con.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 4

Mẹ con cụ từ nay không còn nơm nớp lo mỗi khi mùa mưa bão về,

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cụ Tân, giúp đỡ địa phương.

"Mẹ con cụ lâu nay ở trong căn nhà xập xệ, địa phương chúng tôi rất trăn trở, tuy nhiên kinh phí địa phương có hạn nên cũng chỉ giúp đỡ cụ khi thì che bạt trên trần hay ít gạo mùa giáp hạt. Cụ Tân được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, vừa để tiết kiệm, vừa xây được nhà khiến chúng tôi rất mừng, bà con nhân dân trong xã cũng phấn khởi cho cụ", ông Sơn chia sẻ.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 5

Khu vệ sinh khép kín được bố trí ngay trong nhà.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Cụ Tân đã 90 tuổi nhưng vẫn phải gồng gánh những đứa con thần kinh. Cả cuộc đời cụ là một chuỗi ngày dài trong khốn khổ, bất hạnh và đói nghèo.

Ngày khỏe cụ đi mò cua, bắt ốc nuôi các con, giờ già yếu, bệnh tật nhiều cụ chỉ có thể đi lang thang nhặt đồng nát. Mỗi ngày, may mắn thì được 20 nghìn đồng, có hôm chỉ có 5 hay 10 nghìn đồng. Ước mơ cuối đời của cụ là có được căn nhà kiên cố, các con không phải ở trong cảnh dột nát, lạnh lẽo.

Niềm vui trong căn nhà mới của mẹ già hơn 90 tuổi nuôi 2 con thần kinh - 6

Căn nhà khang trang của gia đình cụ Tân.

Ước mơ của cụ Tân cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngôi nhà Nhân ái chứa đựng biết bao yêu thương, nghĩa tình. Bạn đọc Báo Dân trí thực sự đã gieo những hạt mầm yêu thương với những mảnh đời bất hạnh.