1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đồng đến với cụ già 90 tuổi nuôi hai con thần kinh

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cụ Tân không còn phải đi nhặt đồng nát, lam lũ nuôi các con thần kinh mỗi ngày. Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các đoàn thể lên dự toán làm nhà mới cho cụ.

Chiều 16/2, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 265.540.500 đồng tới cụ Trần Thị Tân (thôn 7, xã Dân lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cụ trong tuần 1/2. Cụ Tân là nhân vật trong bài viết: "Xót cảnh mẹ già 90 tuổi bệnh tật gồng gánh nuôi 2 con thần kinh". Ngoài số tiền trên, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp đến gia đình cụ hơn 60 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng đến với cụ già 90 tuổi nuôi hai con thần kinh - 1

Cụ Tân dù 90 tuổi vẫn phải lam lũ nhặt đồng nát nuôi các con thần kinh.

Cụ Tân năm nay đã 90 tuổi, cả cuộc đời cụ Tân là một chuỗi ngày dài trong khốn khổ, bất hạnh và đói nghèo. Chồng mất sớm, sinh hai người con thì cô con gái đầu năm nay 63 tuổi bị viêm đa khớp và nhiều lúc lên cơn động kinh; con trai thứ 2 thì tâm thần. 

Ngày khỏe cụ đi mò cua, bắt ốc nuôi các con, giờ già yếu, bệnh tật nhiều cụ chỉ có thể đi lang thang nhặt đồng nát, cũng không đi đâu xa được, làng xóm thương thì có cái gì mang lại cho. Mỗi ngày, may mắn thì được 20 nghìn đồng, có hôm chỉ có 5 hay 10 nghìn đồng. Cứ thế, bữa đói bữa no, cụ gồng gánh các con suốt hơn 60 năm qua.

Hơn 300 triệu đồng đến với cụ già 90 tuổi nuôi hai con thần kinh - 2

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính đến thăm và tặng quà, động viên cụ Tân sau khi bài viết về hoàn cảnh của cụ được đăng tải trên báo Dân trí.

Điều mà cụ lo sợ hơn cả là già rồi cũng sẽ phải theo ông bà tổ tiên thế nhưng hai con không biết rồi sẽ phải sống ra sao. Điều ước của người mẹ cả một đời bất hạnh là lúc nằm xuống được thấy các con có căn nhà mưa không còn dột, nước không còn lênh láng trong nhà.

Sau khi hoàn cảnh của cụ được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức đã tìm về tận nơi để giúp đỡ cụ. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng đã về trao quà Tết, động viên và hứa sẽ huy động các nguồn để xây nhà cho cụ.

Hơn 300 triệu đồng đến với cụ già 90 tuổi nuôi hai con thần kinh - 3

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến cụ Tân.

Giờ đây, cụ không còn phải vất vả lam lũ nhặt đồng nát kiếm vài nghìn mỗi ngày, gạo đã được các nhà hảo tâm mang đến; các tổ chức của địa phương đến dọn dẹp nhà cửa, thay chăn, đệm cho ba mẹ con cụ.

Đón nhận món quà từ bạn đọc giúp đỡ, cụ Tân xúc động: "Chưa bao giờ tôi có được số tiền lớn đến như vậy, giờ đây tôi có nhắm mắt cũng yên lòng vì các con đã được mọi người quan tâm, giúp đỡ".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 3 mẹ con cụ Tân.

"Chúng tôi đã giao cho Hội phụ nữ có trách nhiệm mua giúp cụ đồ ăn thức uống hằng ngày; tới đây làm lại nhà cho cụ sẽ giao cho Mặt trận Tổ quốc xã giám sát. Toàn bộ số tiền cụ được bạn đọc báo Dân trí kêu gọi, địa phương cũng sẽ liên hệ với ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho cụ, để số tiền bạn đọc được sử dụng đúng mục đích và ý nghĩa", ông Sơn chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Triệu Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ địa phương. Ông Hùng mong muốn trong thời gian tới, thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được báo quan tâm, giúp đỡ.