Mẹ vợ đưa con rể cũ đi cưới vợ mới khiến dân mạng xôn xaoSau khi con rể và con gái ly hôn, người phụ nữ ở Thái Lan vẫn coi chàng trai quốc tịch Lào như người thân trong nhà và đứng ra chủ trì lễ cưới khiến nhiều người bất ngờ.
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý, bố vợ nằm viện thay nhau chăm sócSau khi ông Bình mổ mắt, những người con rể lần lượt vào bệnh viện trông nom. Có lần, không hẹn mà gặp, 4 chàng rể cùng vào bệnh viện, trò chuyện rôm rả cho ông vui.
Người đàn ông bán sầu riêng sẵn sàng đổi nghề, theo mẹ đơn thân về ở rểTrong lần gặp đầu tiên, Ngọc Vũ và Xuân Hồng nhanh chóng nảy sinh thiện cảm dành cho nhau.
Vì chuyện này, tôi rất muốn con gái sớm bỏ chồngThời gian gần đây, con gái tôi rất hay về nhà ngoại, hỏi thì con không nói gì. Sau một buổi vợ chồng tôi làm công tác tư tưởng, con mới òa khóc.
00:21Gia đình Thái Nguyên có 7 con rể vào viện chăm bố vợ ốm, xuống bếp nấu ănSau khi ông Bình mổ mắt, những người con rể lần lượt vào bệnh viện trông nom. Có lần, không hẹn mà gặp, 4 chàng rể cùng vào bệnh viện, trò chuyện rôm rả cho ông vui.
Vợ chồng ở Lào Cai lệch 20 tuổi: Con rể hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ 3 tuổiĐám cưới của cô dâu Thùy Dung và chú rể Danh Thanh gây chú ý trên mạng xã hội không chỉ vì cặp đôi chênh lệch 20 tuổi, mà con rể còn hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ 3 tuổi.
Bạn gái không đồng ý cho tôi ở rể sau khi cướiTrong lúc ngồi bàn tính chuyện sau khi kết hôn, tôi nói với bạn gái về việc sống cùng bố mẹ vợ cho ông bà đỡ buồn. Không ngờ vừa nghe xong, cô ấy lập tức phản đối.
"Cuộc đua" biếu Tết nhà vợ giàu: Biếu 30 triệu đồng vẫn thấy tự tiAnh Công hiểu, quà Tết chỉ là một phần, quan trọng là tình cảm nhưng thực tế vẫn như có một cuộc đua ngầm giữa các chàng rể. "Nếu mình biếu ít quá cũng thấy rất tự ti", anh Công nói.
Hiệp Gà hạnh phúc lên chức ông ngoại ở tuổi 47Diễn viên Hiệp Gà cho biết, anh vừa lên chức ông ngoại ở tuổi ngoài 40. Anh nói, mình hạnh phúc và hồi hộp như có thêm con lần nữa.
Mẹ đi viện, tôi nhờ chồng ứng tiền và nhận được câu nói rất sốcMẹ tôi bất ngờ bị bệnh, phải đi viện nhưng tôi lại không có đủ tiền viện phí. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng, nhưng gọi cho anh thì nhận được câu nói cay đắng.
Mẹ chồng than trách một câu, vợ tôi đã buông lời hỗn láoNgay khi vợ vừa dứt lời, tôi đã thấy không ổn. Bình thường, tôi cũng hay nghĩ cho vợ nhưng trong tình huống này, quả thật không thể bênh cô ấy được nữa.
Nhiều chàng trai "đổi đời" nhờ ở rể nhà giàu, cho con mang họ mẹPhá vỡ các quy tắc hôn nhân truyền thống, ngày càng có nhiều chàng trai Trung Quốc chấp nhận ở rể cho các gia đình giàu có để thoát khỏi áp lực tài chính.