Con không giống cha, có lẽ nào tôi là người “đổ vỏ”?Ba mươi tám tuổi tôi mới lấy vợ nhờ người quen mai mối. Vợ tôi cũng đã ngoài ba mươi. Ở quê, phụ nữ tuổi ấy cũng đã được liệt kê vào tuối “ế”. Có lẽ vì thế mà qua vài lần gặp gỡ cô ấy đồng ý lấy tôi, dù nhà tôi không giàu có và về ngoại hình thì cô ấy xinh xắn còn tôi cục mịch không khác gì một đôi đũa lệch.
Nỗi hoang mang của người đàn ông sợ “nuôi con tu hú”Con không giống cha, kể ra cũng có chút hoang mang, nhất là hai người lại đến với nhau chóng vánh, lại còn có bầu trước khi cưới. Nhưng đời này đâu có chuyện gì là không thể xảy ra. Con không giống bố giống mẹ cũng chẳng phải là chuyện gì kì quặc lắm.
Giận chồng nói nhảm, vợ ném con gái 31 ngày tuổi xuống sôngMặc dù đã hai tuần trôi qua nhưng người dân ở ấp số 1 xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh một cô gái vì giận chồng mình nói con không giống cha, mà đành tâm ném con gái vừa tròn 31 ngày tuổi xuống dòng sông giữa đêm khuya.
Ông Hồ Quang Cua chính thức nhận cúp "Gạo ngon nhất thế giới" lần thứ 3Sáng 2/2, tại Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader (Mỹ) đã vinh danh và trao cúp cho cha đẻ gạo ST25. Với 3 lần đoạt giải nhất, ST25 tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu gạo hàng đầu thế giới.
Mã số 5853: Người cha đơn thân bị tai biến suýt chết, ước mong con học hành nên người"Tôi không mong sang giàu, chỉ ước khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền lo cho con học hành biết chữ nghĩa với đời, mình không cho con tiền bạc được thì phải cho chữ", anh Thái xót xa nói.
Giống mai "đặc sản", tỏa ra mùi thơm đặc biệt được xuất khẩu ở An GiangGiống mai dảo Tân Châu lâu nay nổi danh ở ĐBSCL, chuyên xuất đi các nước láng giềng. Giống mai này cho hoa ít nhất 8 cánh, có khi từ 10 đến 15 cánh, đường kính hoa 6-8cm và có hương thơm đặc biệt.
Người cha khuyết tật ra đi, để lại vợ và 4 con thơ trong cảnh cùng quẫnAnh Hiệp ở Hà Tĩnh qua đời sau thời gian điều trị tại bệnh viện vì đột quỵ. Người vợ lâm vào cảnh nợ nần, trong khi 4 con đều đang tuổi ăn học.
Bé trai bị bỏ rơi giữa đêm lạnh kèm lời nhắn "mẹ xin lỗi con"Nghe tiếng khóc giữa đêm lạnh, người phụ nữ ở Hà Tĩnh ra trước cổng nhà kiểm tra và phát hiện bé trai nặng 2kg bị bỏ rơi. Bên cạnh bé có lá thư viết "mẹ xin lỗi con, mẹ không đủ khả năng để nuôi con".
02:33Mã số 5853: Cha nghèo mắc tai biến suýt chết lo con thơ thất học"Tôi không mong sang giàu, chỉ ước khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền lo cho con học hành biết chữ nghĩa với đời, mình không cho con tiền bạc được thì phải cho chữ", anh Thái xót xa nói.
Lén biếu bố mẹ đẻ 5 triệu đồng dịp Tết, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhàNhìn anh hung hăng ném quần áo hai mẹ con ra sân, miệng nhục mạ tôi bằng lời lẽ bẩn thỉu và thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi thấy ân hận vô cùng…
Tết trọn vẹn khi được trở về bên cha mẹMỗi dịp Tết đến xuân về, niềm hạnh phúc với nhiều người con không nằm ở những điều lớn lao, mà đơn giản là trở về trong vòng tay cha mẹ - nơi mọi lo toan tạm lắng lại, nhường chỗ cho sự bình yên và những mong cầu tốt đẹp cho năm mới.
Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ giàCâu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.