02:24Mã số 5432: Cuộc sống khốn cùng của 2 mẹ con bị suy thậnCùng bị bệnh suy thận, 2 mẹ con anh Nguyễn Đức Thắng phải thuê nhà trọ gần bệnh viện để chữa trị, níu kéo sự sống. Bệnh tật suốt nhiều năm trời khiến gia đình rơi vào khánh kiệt, nợ nần.
Hai người mẹ hiến thận cứu 2 con bị suy thận mãnPhát hiện suy thận mãn gần 3 năm, cuộc sống của chị H. (26 tuổi) gắn liền với bệnh viện, với 3 lần chạy thận chu kỳ/tuần.
Bạn đọc giúp đỡ cựu binh có 2 người con bị suy thận gần 40 triệu đồngTrước hoàn cảnh bất hạnh của người cựu binh có 3 con đều mắc bệnh hiểm nghèo, 2 đứa con bị suy thận, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình số tiền gần 40 triệu đồng để điều trị bệnh.
Thanh Hóa: Hơn 23 triệu đến với góa phụ có con bị suy thậnNgày 21/4, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 23.435.000đ đến gia đình chị Nguyễn Thị Thiết, thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Góa phụ nghèo bất lực trước căn bệnh suy thận giai đoạn cuối của con trai”.
Mã số 4577: Bi kịch ập tới, mẹ già ung thư khóc nghẹn cầu xin cứu con bị suy thậnNgày hai mẹ con mắc bệnh, tài sản trong nhà cứ dần "đội nón ra đi". Nhìn người con trai với mớ dây truyền chằng chịt trên tay, người mẹ già lại bật khóc cầu xin giúp đỡ.
Cà Mau: Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con suy thận hơn 74 triệu đồngNgày 20/5, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền hơn 74 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến gia đình mẹ con bị suy thận ở ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
Mã số 2747: Thương mẹ già lầm lũi nhặt rác nuôi con bệnh nặngCách đây 7 năm, một mình cụ Nguyễn Thị Bé nuôi hai đứa con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Đứa con bị chấn thương sọ não đã qua cơn nguy hiểm, còn đứa con bị suy thận mãn, hiện nay chạy thận 3 lần/tuần. Để có tiền lo cho con, cụ Bé đi nhặt ve chai, giấy vụn…
02:07Mã số 5868: Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạnCùng mắc suy thận giai đoạn cuối, 2 bố con anh Quang đang chạy đua với thời gian. Người mẹ sẵn sàng hiến thận cho con trai, nhưng ngặt nỗi không thể xoay nổi 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật.
Mã số 5868: Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạnCùng mắc suy thận giai đoạn cuối, 2 bố con anh Quang đang chạy đua với thời gian. Người mẹ sẵn sàng hiến thận cho con trai, nhưng ngặt nỗi không thể xoay nổi 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật.
Mã số 5866: Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thậnỞ tuổi gần 70, bà Bình vẫn ngày ngày gồng gánh cả gia đình khi chồng đau yếu, con gái mù lòa phải chạy thận, còn con trai đã qua đời vì bạo bệnh. Hoàn cảnh của họ đang cần đến sự sẻ chia, hỗ trợ.
Mã số 5857: Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loàTiền bó chổi thuê chỉ 10.000 đồng/cây, còn bò mỗi năm chỉ bán được một con giá hơn 10 triệu đồng, nhưng đó là khoản thu nhập để chị Sang xoay xở nuôi chồng bị tiểu đường, suy thận, con trai mù loà.
Mùa xuân rạng rỡ trong nụ cười bé gái 12 tuổi sau tai nạn đa chấn thươngSau tai nạn đa chấn thương nặng, Xuân Nhi đã hồi phục, trở lại trường và đón Tết bên gia đình. Hơn 300 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, giúp em được điều trị tích cực và tiếp tục nuôi hy vọng.