Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thậnAnh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ trị bệnh suy thận. Suốt nhiều năm đón Tết trong bệnh viện, anh Trung chỉ mơ về cái Tết được sum vầy cùng ba mẹ già ở quê nhà.
Chân mang 5 đôi tất, áo quần ướt sũng bắt đặc sản dưới tán rừng ngập mặnĐể tránh bị đá, mảnh sành cứa vào chân, chị Trần Thị Lành (Nghệ An) phải mang tới 5 đôi tất chân. May mắn, chị Lành có thể kiếm được nửa triệu đồng mỗi ngày dưới tán rừng ngập mặn.
Tôi không thấy vui khi con riêng của chồng thương tôi hơn mẹ đẻXưa giờ, tôi giấu con về mẹ đẻ, để con nghe được câu chuyện này thông qua cách nhìn nhận của người khác thật sự không phải là ý hay.
Cô dâu Việt chuyển đồ Tết sang Mỹ bằng máy bay, luộc bánh tét bằng bếp gasNăm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình chị Kim Hiếu ở Mỹ vẫn giữ thói quen trang trí nhà, gói bánh tét để tạo không khí đầm ấm, sum vầy.
"Mẹ chồng" Lan Hương dậy từ 5h sáng, đi xe máy cùng ông xã mua hoa ngày TếtNhững ngày sát Tết, trong căn nhà trên phố Tây Sơn (Hà Nội), NSND Lan Hương cùng chồng là NSƯT Đỗ Kỷ tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Chị cũng dành một buổi đi chợ hoa, ngắm đào ngày Tết.
Lật thuyền khi chở cỏ, vợ chồng cùng tử vongTrong lúc chèo thuyền qua sông chở cỏ về cho bò, vợ chồng ở Bình Định không may bị lật thuyền khiến cả 2 chết đuối, bỏ lại 2 con nhỏ.
Bắt gặp hàng xóm cặp bồ, tôi mất ngủ khi nghe đề nghị của anh ấyKhi đang nghĩ cách nên nói chuyện như thế nào cho chị hàng xóm đỡ sốc, tôi nhận được tin nhắn của chồng chị ấy. Anh ta bảo muốn gặp tôi vì chuyện hôm qua.
Vợ tôi khó chịu mỗi khi mẹ chồng đối xử thế này với cháu ngoạiTôi khá mệt mỏi khi vợ luôn cằn nhằn về mẹ chồng và cuộc sống gia đình.
Người Việt đón Tết xa quê: Mở tiệc đãi đồng hương, nhà ngập sắc đỏDù đang ở nơi xa xứ nhưng ngày Tết Nguyên Đán lại là dịp để những người con nơi phương xa được xích lại gần nhau, tận hưởng không khí ấm áp của ngày Xuân đang cận kề.
Mẹ chồng người Hàn Quốc gây sốt khi về miền Tây chèo thuyền, leo dừaBà Joo Sun Seon (68 tuổi, người Hàn Quốc) đến Kiên Giang thăm gia đình thông gia và gây ấn tượng khi trèo cây hái dừa, chặt dừa nước, hái hoa súng, đổ bánh xèo, bánh khọt,...
Tôi quyết định làm bạn với vợ cũ của chồngĐể hai người phụ nữ cùng thương một người đàn ông mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp thật sự không dễ.
Người Hà Nội tấp nập "dọn nhà người chết" ngày cuối nămTranh thủ cuối tuần, gia đình chị Hạnh (48 tuổi, Kim Mã, Hà Nội), rủ nhau lên mộ của bố mẹ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), lau chùi, dọn dẹp, trồng thêm cây cảnh, mời các cụ về ăn Tết sớm.